| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió; Cánh én Xuân Trường và bản hợp đồng thất bại của GĐKT Chung Hae Seong

Thứ Hai 16/04/2018 , 08:33 (GMT+7)

Xuân Trường tiếp tục tỏa sáng nhưng không cứu được một HAGL chơi thứ bóng đá phòng ngự rất lỏng lẻo.

Lần thứ 2 HAGL thất bại ở V-League 2018 sau 5 vòng đấu

HAGL đến sân Thống Nhất làm khách của Sài Gòn FC – đội bóng mới chỉ giành được 1 điểm sau 4 vòng đấu. Trước khi trận đấu diễn ra, Lương Xuân Trường được BTC giải trao giải thưởng “Bàn thắng đẹp nhất tháng 3”. Đó là siêu phẩm đá phạt vào lưới Hải Phòng ở vòng 2, giúp HAGL có được trận hòa 1-1 ngay tại chảo lửa Lạch Tray.

Sau khi nhận giải khoảng 30 phút, Xuân Trường lại có một pha sút phạt đẳng cấp, khiến thủ thành của Sài Gòn FC chôn chân như Đặng Văn Lâm 3 tuần trước, gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Bàn thắng này có thể lại giúp Xuân Trường lần thứ 2 là chủ nhân bàn thắng đẹp của tháng.

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Xuân Trường lần này không đủ giúp đội bóng phố Núi giành điểm. Trước khi hiệp 1 khép lại, người cũ của HAGL là Bùi Trần Vũ có hai pha lập công liên tiếp để ấn định chiến thắng 3-1 cho Sài Gòn FC.

Cũng bởi vậy, Xuân Trường thừa nhận, siêu phẩm của anh chỉ là may mắn và không có nhiều ý nghĩa. Anh nói: “Chúng tôi được tập luyện với những tình huống đá phạt khá nhiều. Bởi lẽ, bất cứ đội bóng nào cũng giành một khoảng thời gian nhất định để thực hiện những bài tập cố định ấy. Thật sự, bàn thắng vào lưới Sài Gòn FC của tôi có phần may mắn. Nhưng rồi đội nhà thất bại khiến bàn thắng không mang nhiều ý nghĩa”

Lần thứ 2 HAGL thất bại ở V-League 2018 sau 5 vòng đấu. Nếu trận thua 0-5 trước Hà Nội FC ở trận đấu bù vòng 3 là trận thua toàn diện thì trận thua Sài Gòn FC là trận thua của những sai lầm và sự thiếu sắc bén.

Sự tỏa sáng của Xuân Trường lần này không đủ giúp đội bóng phố Núi giành điểm

HAGL chơi ép sân, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại phung phí. Ngược lại, đội chủ nhà chỉ có vài cơ hội nhưng sai lầm của hàng thủ HAGL đã giúp các học trò của HLV Phan Văn Tài Em có được những bàn thắng.

Chính HLV Dương Minh Ninh thừa nhận, Văn Toàn, Rimario, Văn Sơn hay Công Phượng đều không có được sự quyết đoán ở những tình huống cuối cùng. Đặc biệt, theo ông Ninh, Công Phượng cần phải chơi bóng đơn giản lại và đồng đội hơn mới hiệu quả.

Ở hàng thủ, ngoài sự thiếu chắc chắn trong các pha bắt bóng của thủ thành Lê Văn Trường, phải khẳng định trung vệ ngoại Kim Jin-Seo là một bản hợp đồng thất bại mà GĐKT Chung Hae Seong mang về phố Núi.

Kim Jin-Seo sinh năm 1994, cao 1m88 nhưng khả năng tỳ đè lại rất tệ. Anh thi đấu chậm chạp và thường thua thiệt trong những tình huống di chuyển 1 kèm 1 với tiền đạo đối phương. Khả năng phán đoán của Kim cũng không tốt khi tỷ lệ thành công trong các pha băng ra tắc bóng của anh không cao.

Một yếu tố nữa khiến Kim bị đánh giá thấp là khả năng cầm bóng phối hợp với đồng đội. Điều này làm nhiều người nhớ tới Mobi Fehr, trung vệ chơi rất hay của HAGL mùa trước. Tiếc là khi có Kim, đội bóng phố Núi đã không giữ lại trung vệ người Mỹ.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất