| Hotline: 0983.970.780

Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tiếp nhận một cá thể trăn đất quý hiếm

Thứ Bảy 17/08/2024 , 11:55 (GMT+7)

Một cá thể trăn đất quý hiếm được lực lượng kiểm lâm tỉnh Kon Tum bàn giao cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray, nhằm bảo tồn, gìn giữ nguồn gen động vật quý hiếm.

Tiếp nhận cá thể trăn đất từ lực lượng kiểm lâm. Ảnh: Đ.L. 

Tiếp nhận cá thể trăn đất từ lực lượng kiểm lâm. Ảnh: Đ.L. 

Ngày 17/8, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum) cho biết, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái (thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray) vừa tiếp nhận cá thể trăn đất từ Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum bàn giao để bảo tồn.

Được biết, cá thể trăn đất nói trên do người dân chủ động giao nộp cho lực lượng kiểm lâm, sau đó, lực lượng kiểm lâm đã bàn giao cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Tiếp nhận cá thể trăn đất từ lực lượng kiểm lâm. Ảnh: Đ.L. 

Tiếp nhận cá thể trăn đất từ lực lượng kiểm lâm. Ảnh: Đ.L. 

Cá thể trăn đất này có trọng lượng 5kg, thuộc loài nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB). Đây là động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp cho kiểm lâm. Thời điểm bàn giao, cá thể trăn đất có sức khoẻ bình thường. “Trước mắt, trung tâm sẽ tập trung chăm sóc. Khi đảm bảo các điều kiện, sẽ thành lập đoàn đánh giá trước khi thả về môi trường tự nhiên để bảo tồn nguồn gen quý hiếm”, ông Đào Xuân Thủy cho biết.

Xem thêm
Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hài hòa giữa kế thừa và đổi mới

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TN-MT và Bộ NN-PTNT rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, không để chồng chéo hay có khoảng trống.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất