| Hotline: 0983.970.780

Ám ảnh lời nguyền

Thứ Sáu 15/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Một lần nữa, lời nguyền Championes League lại hiển linh, Real không thể bảo vệ thành công ngôi vương khi phải dừng bước trước Juventus sau trận bán kết lượt về tại Bernabeu.

Lời nguyền hiển linh

Từ khi giải đấu số một châu Âu mang tên Champions League năm 1992, chưa có đội bóng nào vô địch hai mùa giải liên tiếp. Điều này giống như một lời nguyền chưa thể hóa giải.

Mùa này, Champions League sẽ có tân vương khi Barcelona và Juventus gặp nhau ở Berlin (Đức) ngày 6/6.

Hai đội lọt vào trận tranh cúp vô địch đều xứng đáng. Barca hiện là đội tấn công xuất sắc với tam tấu Messi - Neymar - Suarez, trong khi đó Juventus gây ấn tượng nhờ lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả.

Real Madrid ở mùa này cũng được đánh giá rất cao với đội hình gồm nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã không giữ được sự ổn định cũng như bản lĩnh của mình ở những thời điểm quan trọng của mùa giải.

Trên sân nhà Bernabeu rạng sáng 14/5, Real sử dụng đội hình mạnh nhất với sự có mặt của mũi đinh ba Benzema - Bale - Cristiano Ronaldo.

Thế nhưng, hiệu quả dứt điểm mà bộ ba này mang lại là quá thấp khi có tới 14 lần sút ra ngoài cầu môn. Trong số này, Gareth Bale tồi nhất với 2 lần dứt điểm cận thành hỏng ăn.

Ngôi sao được kỳ vọng nhất trong “dải ngân hà” Real Madrid là Ronaldo cũng mờ nhạt chẳng kém Gareth Bale. Ngoại trừ pha sút penalty thành công, CR7 không khẳng định được đẳng cấp của chủ nhân Quả bóng vàng 2014.

Trong 90 phút, tiền đạo người Bồ Đào Nha tung ra 3 cú sút, nhưng có một pha dứt điểm đi chệch khung thành và một lần bị cầu thủ Juventus chặn lại.

Ghi 10 bàn mùa này và bước lên sánh ngang cùng Messi với tổng cộng 77 pha sút tung lưới đối phương ở Champions League để đi vào lịch sử, nhưng Ronaldo một lần nữa cho thấy, anh là ngôi sao lớn của những trận đấu nhỏ, còn những trận đấu lớn như với Juventus rạng sáng 14/5, CR7 đúng chỉ là ngôi sao nhỏ.

“Chết” bởi người cũ

Chủ tịch Perez chi đậm để đưa Toni Kroos (30 triệu euro), James Rodriguez (80 triệu euro) về sân Bernabeu mùa hè 2014 cùng tham vọng biến Real Madrid thành đội bóng “bất khả chiến bại” ở La Liga lẫn đấu trường châu lục.

Toni Kroos và James Rodriguez gia nhập “dải ngân hà” thì Alvaro Morata - đứa con lầm thời của Real Madrid phải khăn gói ra đi. Và điểm đến của Alvaro Morata chính là đội bóng sọc trắng-đen xứ mỳ ống.

Hôm qua, Alvaro Morata trở lại Bernabeu sau hơn 1 năm và gieo sầu lên đội bóng cũ khi ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Juventus, giúp đại diện của nước Ý giành quyền vào chơi trận chung kết. Đây cũng là lần thứ 2 ở vòng bán kết, Morata xé lưới “Kền kền trắng”.

Với tình yêu dành cho CLB Hoàng gia, Morata đã không ăn mừng. Nhưng rõ ràng hai bàn thắng mà Morata ghi cho Juventus như hai nhát dao cứa sâu vào lòng người hâm mộ Real và gợi lại hình ảnh của “kẻ trừng phạt” Fernando Morientes năm nào.

“Juventus xứng đáng vào chung kết. Chúng tôi đã có cơ hội trong hiệp 1, nhưng không thể tận dụng và phải trả giá. Sau bàn thắng của Morata, toàn đội xuống tinh thần thấy rõ và chúng tôi đã bị đánh gục.

Thật đau đớn khi phải rời cuộc chơi. Những thất bại luôn ám ảnh nhiều hơn những chiến thắng. Và tất nhiên, nếu bạn thua, bạn phải về nhà”, trung vệ Ramos cay đắng nói sau trận đấu.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất