Tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng nói: “Tôi đã quên thất bại ở Thái Lan”. Nhưng người viết thì lại mong, tất cả thành viên U23 Việt Nam đừng quên thất bại của các đàn anh hôm nào.
Nhiều người xem trận đấu tối 24/5 ở Rajamangala đến hôm nay vẫn bị ám ảnh với những pha vào bóng của cầu thủ Việt Nam. Chưa bao giờ người hâm mộ nước nhà lại thấy một tuyển Việt Nam chơi bóng xấu xí đến vậy.
Chuyên gia Trịnh Minh Huế là một trong số đó, ông Huế nhấn mạnh: “Việt Nam chơi bóng kiểu ấy tôi thấy xót xa lắm. Làm cha làm mẹ ai còn muốn con mình đi đá bóng để sau này lớn lên, con mình chơi thứ bóng đá “chém đinh chặt sắt” ấy?".
Và xót xa hơn, một thủ quân như Công Vinh, một HLV như Miura, và một Chủ tịch VFF như ông Lê Hùng Dũng lại nghĩ mình đá như thế là đúng rồi quay sang lại đổ lỗi cho trọng tài bắt rát, khiến Việt Nam mất quân mà thua.
Đó chẳng khác gì một sự cổ súy cho bóng đá xấu. Và tôi sợ rằng, bóng đá của chúng ta sẽ đi lệch hướng, chúng ta sẽ trọng sức mạnh hơn chuyên môn. Nếu tiếp tục thả nổi, đến một ngày, chúng ta cứ chọn người to khỏe ra là… phang.
Chưa hết, trả lời một tờ báo sau khi về nước, Lê Công Vinh tiết lộ câu chuyện xung quanh trận đấu rằng, ông Miura yêu cầu các học trò phải “chăm sóc” chu đáo Chanathip Songkrasin.
“Thực tế là “Messi Thái Lan” đã được chăm sóc rất “chu đáo” và phải tập tễnh rời sân, sau 90 phút ở Rajamangala”, Công Vinh nói.
Câu chuyện của Công Vinh càng khiến người ta như hiểu thêm rằng, ông Miura chủ động cho các học trò “chặt chém” cầu thủ quan trọng nhất của U23 Thái Lan để anh ta nhớ đời mà đá cầm chừng ở SEA Games.
Trong bóng đá, chiến thắng có nhiều cách nhưng cách triệt hạ nhau là phương án đáng lên án nhất.
Ông Miura và các học trò không được phép quên trận thua đáng xấu hổ trước Thái Lan để rồi có thể lặp lại cách chơi ấy ở SEA Games.