| Hotline: 0983.970.780

Học sinh lớp 10 tống tiền để đi chơi 20/11

Thứ Sáu 19/11/2010 , 08:48 (GMT+7)

Sáng ngày 16/11/2010, chị Nguyễn Thị Phương Anh (xóm 1 xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện một bức thư kẹp trước cổng nhà. Mở ra xem, chị Phương Anh giật bắn người vì nội dung bức thư tống tiền rất ghê rợn: "Nếu muốn vợ con ngươi sống yên thì tối mai đúng 21 giờ đưa cho tao 10 triệu, hãy để trước cửa nhà tao sẽ cho người đến lấy. Nếu không đem thì vợ hay hai đứa con của ông sẽ có người mất một cánh tay".

Sự việc được gia đình báo lên công an huyện Nghi Lộc nhờ can thiệp. Khoảng gần 21 giờ đêm 17/11/2011, lực lượng CA mật phục phát hiện thấy một đối tượng nam giới lượn lờ mấy vòng trước cổng nhà chị Phương Anh sau đó dừng lại lấy bọc tiền. 

Đó là Nguyễn Như Phong (16 tuổi - trú cùng xóm với gia đình nạn nhân, hiện đang học lớp 10A10 - Trường THPT Nghi Lộc I). Phong khai nhận do cần tiền đi chơi 20/11 và muốn mua một chiếc điện thoại liên lạc nên đã nghĩ ra cách tống tiền nói trên.

Xem thêm
Bị giật dây chuyền khi đi tập thể dục buổi sớm

Công an huyện Lương Sơn vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Điền (Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất