Tại Meazza (lượt đi vòng 1/8 Champions League: Inter Milan 0-1 Bayern Munich), Inter đã thi đấu khá ấn tượng, dồn ép Bayern Munich suốt trận đấu và tạo ra vô số cơ hội, nhưng rốt cuộc họ vẫn thất bại sau cú dứt điểm của Gomez ở phút 90. Khi vận may không còn song hành cùng Nerazzurri, nguy cơ trở thành cựu vương đang hiển hiện trước mắt họ.
Đoán định được ý đồ tấn công của Bayern, HLV Leonardo đã tỏ ra khôn ngoan khi cố gắng tạo sự chắc chắn ở khu vực giữa sân. Bộ ba Zanetti-Motta-Cambiasso chỉ tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự, Sneijder và Stankovic hỗ trợ tấn công cho mũi nhọn duy nhất Eto’o. Bên cạnh đó, cả Maicon và Chivu chơi khá an toàn ở hai biên và khóa chặt thành công cặp song sát “Robbery” của đối phương.
Trong những trận đấu đỉnh cao, việc tận dụng tốt cơ hội là yếu tố quyết định thành bại. Thành công của Inter năm ngoái thời Mourinho nhờ phát huy tối đa bản lĩnh và hiệu quả trong mọi trận đấu. Nhưng tại Meazza đêm qua, mọi thứ gần như đã chống lại Inter. Ngay phút đầu tiên, Sneijder đã chọc khe thông minh cho Ranocchia băng xuống nhưng hậu vệ này lại dứt điểm ra ngoài dù thủ môn Kraft đã đứng nhìn.
Có thể nói, không phải Robben, Mueller hay Ribery, thủ thành Kraft mới là người hùng của Bayern. Thủ thành trẻ này xuất sắc bay người cản phá cú sút như búa bổ của Cambiasso ở phút 20. 10 phút sau, lại là Kraft từ chối bàn thắng của Inter sau cú vô lê đẹp mắt từ đôi chân Eto’o. Inter đã chơi không đến nỗi tồi và các chân sút của họ cũng không phải quá vô duyên mà trong một buổi tối xuất thần, Kraft đã trở thành cứu tinh cho “Hùm xám” xứ Bavaria.
Bayern cũng tạo ra được một vài cơ hội đáng kể, điển hình như cú đánh đầu chạm mép xà ngang của Ribery (phút 22) hay Robben tung cú sút dội cột dọc ở đầu hiệp 2. Nhưng nhìn chung, Bayern Munich vẫn bị lấn lướt ở khu vực giữa sân, họ đánh mất quyền kiểm soát bóng và trông chờ đột biến từ Robben, Ribery. Nhiều thời điểm, Bayern bị mất phương hướng và khung thành Kraft luôn bị đặt vào tình trạng báo động.
Nhưng trong thế trận đó, thần may mắn lại không mỉm cười với Inter hay đúng hơn, cái duyên họ có được năm ngoái đã quay lưng với họ. Điềm xấu đến với đội chủ nhà ở 15 phút cuối khi Ranocchia, người chơi khá hay rời sân do chấn thương, Leonardo phải tung Kharja thay thế và xáo trộn hàng thủ chơi khá ổn định. Và đúng ở phút cuối cùng, Robben sút bóng bị Cesar đẩy ra nhưng Gomez có mặt đúng lúc mang về bàn thắng duy nhất cho Bayern.
Inter thất bại đầy cay đắng dù họ chơi hay hơn trong suốt 90 phút và chính Leonardo cho rằng đội nhà quá thiếu may mắn. CLB thành Milan còn trận lượt về tại Allianz Arena để cứu vãn danh dự, nhưng nên nhớ “Hùm xám” chưa từng thua trên sân nhà ở Champions League suốt 5 năm qua.
MU cũng phần nào gây thất vọng khi bị Marseille cầm chân 0-0 tại Velodrome trong một trận đấu mà đội chủ nhà đã tận dụng tốt nền tảng thể lực dồi dào để hạn chế sức mạnh đối thủ. Một lần nữa, Quỷ đỏ cho thấy họ luôn kém duyên khi hành quân đến nước Pháp, tuy nhiên lợi thế vẫn thuộc về thầy trò Ferguson khi họ được chơi trên sân nhà ở lượt về.