Đây là địa điểm duy nhất tổ chức lễ hội Cúng Dừa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài các nội dung chính diễn ra như mọi năm như dâng hoa lên Phật, dâng hoa lên Bác, lễ cúng Thakcon, đọc kinh cầu an chúc phúc hàng đêm.
Được biết, lễ hội Thakcon bắt nguồn từ truyền thuyết mang đầy màu sắc tâm linh. Lễ hội Thakcon đã tồn tại hơn trăm năm qua, gắn với truyền thuyết về chiếc Cồng Vàng của làng An Trạch xưa (2 xã An Hiệp, Phú Tân hiện nay).
Mỗi năm trước ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, người dân trong vùng đều làm lễ với thức cúng chủ yếu là nước dừa còn để trong trái, một loại nước tinh khiết nhất, hấp thụ âm dương trời đất để cúng Phật và thần linh. Trong dịp lễ hàng năm, miếu Thakcon đón cả chục ngàn người trong và ngoài tỉnh đến viếng và cầu nguyện.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại không khí lễ hội Thakcon rộn rã tại Sóc Trăng: