Kể từ năm 2010, chưa có đội bóng Anh nào bảo vệ thành công chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Dù vậy, ở mùa kế tiếp, những cựu vương luôn được đánh giá cao. Ngay cả Man Utd mùa 2013-14, dù không còn được Sir Alex Ferguson dẫn dắt, vẫn được xếp ngang với đội bóng mạnh nhất thời điểm ấy, Man City.
Tuy nhiên, Chelsea mùa giải mới lại thuộc về trường hợp cá biệt. Đội bóng thành London chỉ đứng thứ ba trong mắt các nhà cái. Thê thảm hơn, HLV trưởng Antonio Conte đứng thứ tư trong danh sách những người dễ mất việc nhất Ngoại hạng Anh, với tỷ lệ rất cao: đặt 1 ăn 8.
Thực tế, những người đồng nghiệp như Pep Guardiola, Jose Mourinho, Arsene Wenger và Jurgen Klopp cũng chịu áp lực chẳng kém nhà cầm quân người Italy, nhưng ông thầy của Eden Hazard phải đứng đầu số này bởi hai lý do. Thứ nhất, Chelsea có thói quen trảm tướng ngay sau khi vô địch. Họ từng sa thải Mourinho, Roberto Di Matteo và Carlo Ancelotti ngay mùa giải kế tiếp. Và thứ hai, Conte đang tỏ ra không hài lòng với chính sách tuyển quân của CLB.
Sự không vừa lòng này thể hiện rất rõ qua tin nhắn “chia tay” Diego Costa. Nhiều người chê trách Conte quá vội vàng trong việc loại tiền đạo người Tây Ban Nha khỏi kế hoạch, nhưng nếu ông không làm vậy, chắc gì Chelsea đã tăng tốc trong thương vụ Alvaro Morata.
Conte muốn thông qua thương vụ Costa để đưa ra thông điệp, chỉ những cầu thủ nghe lời và tôn trọng ông mới được ở lại Stamford Bridge. Lãnh đạo Chelsea phải tôn trọng điều ấy, chỉ có điều họ đưa ra giải pháp quá chậm. Đến sát giờ khai mạc Ngoại hạng Anh, đội bóng áo xanh chỉ có 15 cầu thủ, không tính thủ môn, đủ sức đá đội một.
Lên đỉnh đã khó, nhưng trụ lại trên đỉnh cao còn khó hơn. Conte hiểu điều ấy và biết rõ áp lực nào đang bủa vây lấy bản thân.