1. Xuân Trường mới đây phát biểu: “Nếu tôi thất bại ở Hàn Quốc, cánh cửa của các đồng đội sẽ hẹp lại. Gangwon sẽ là thử thách quan trọng với tôi”.
Với một cầu thủ 21 tuổi, suy nghĩ này rất đáng trân trọng. Bởi nó cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự khao khát một ngày bóng đá nước nhà cất cánh trong bối cảnh World Cup sắp có 48 đội. Nhưng thời điểm hiện tại, suy cho cùng, việc thành bại của Xuân Trường ở xứ Hàn chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới cá nhân anh chứ chưa thể là tiền lệ hay sự mở đường cho thế hệ đi sau.
2. Fandi Ahmad, một huyền thoại của bóng đá Singapore và Đông Nam Á - người nhiều lần đối đầu với thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức của Việt Nam - từng có quãng thời gian rực sáng tại giải VĐQG Hà Lan.
Ở mùa giải 1983/1984, Fandi Ahmad ghi 10 bàn trong 29 trận giúp Groningen lọt vào top 5 BXH Eredivisie và được bầu là cầu thủ hay nhất của CLB. Thế nhưng đã hơn 30 năm trôi qua, sau Fandi Ahmad, vẫn chưa có một cầu thủ Singapore, thậm chí một cầu thủ Đông Nam Á nào được tôn vinh tại một giải đấu tầm cỡ nữa.
Hơn 30 năm qua cũng chưa có một cầu thủ Đông Nam Á nào đặt chân tới K-League. Việc một chàng trai xứ Tuyên - nơi vốn không có truyền thống bóng đá - chơi bóng tại xứ Hàn đã là câu chuyện “nghìn lẻ một đêm” rồi. Trường hãy cứ coi đây là cơ hội để học tập, rèn luyện, vô lo mà chơi bóng thay vì gánh trên vai sứ mệnh “rải lông ngỗng”.
3. Cây bút thể thao Seo Jeong-Ho nổi tiếng Hàn Quốc trong bài phân tích mới đây trên trang Naver Sport đã chỉ ra rằng, Lương Xuân Trường là ngoại binh lạ lùng nhất K-League bởi thông thường, các ngoại binh luôn đóng vai trò chủ chốt ở mỗi đội bóng nên việc họ được sự giới truyền thông quan tâm là lẽ đương nhiên. Nhưng Xuân Trường thì lại khác, anh đến từ Việt Nam - một nền bóng đá thấp hơn Hàn Quốc.
Cách đặt vấn đề ấy cho thấy, Seo Jeong-Ho không tin vào khả năng tỏa sáng của Xuân Trường. Với cây viết của Naver Sport, Xuân Trường không bị coi là một “Saleman” (nhân viên kinh doanh) ở Gangwon đã là thành công.
Xuân Trường ghi bàn trên sân tập
Trong buổi tập chiều 11/1 tại trung tâm huấn luyện Ulsan, tân binh Lương Xuân Trường của Gangwon FC đã có pha làm bàn đầu tiên. Đó là một pha qua người bên cánh trái và kết thúc chính xác khi toàn đội được yêu cầu tập các bài tấn công.
Xuân Trường cũng cho thấy sự hòa nhập nhanh tại đội bóng vùng Đông Bắc Hàn Quốc. Anh luôn trò chuyện rất cởi mở và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng đội.