Barca đã phải thi đấu trong sân vận động không khán giả tối 1/10 |
Catalonia là vùng có kinh tế phát triển bậc nhất Vương quốc Tây Ban Nha. Người dân khu vực này luôn cảm thấy không công bằng khi phải gánh trên lưng sự trì trệ của nền kinh tế cả nước, thay vì được tự chủ. Dù xứ Catalonia có nhiều quyền tự chủ hơn so với chế độ độc tài của tướng Franco, mong muốn độc lập vẫn âm ỉ cháy trong lòng người dân.
Barca, CLB mạnh nhất xứ Catalonia, vì thế có giá trị biểu tượng lớn trong lòng người dân xứ này. Khẩu hiệu “Hơn một CLB” mà lãnh đạo đội bóng giương cao, một phần xuất phát từ lẽ ấy. Những trận đấu giữa Barca và Real, ngoài khía cạnh thể thao, còn là cuộc đọ sức giữa nước với lửa, giữa tự do và đàn áp, giữa dân chủ và độc tài, giữa cái mới và những giá trị thổ cựu.
Barca lớn mạnh, phát triển thành thương hiệu toàn cầu, cũng có nghĩa xứ Catalonia được biết đến rộng rãi, và tiến gần đến mô hình một nhà nước độc lập hơn. Không phải tự nhiên mà phong trào ly khai, đòi độc lập cho Catalonia nở rộ vào thời điểm cách đây một thập kỷ, khi đội chủ sân Camp Nou là “độc cô cầu bại” trên bình diện châu Âu. Chính quyền Madrid, dù muốn đàn áp thế nào, vẫn phải bỏ ngỏ Barca, bởi họ không thể đụng đến CLB đã cung cấp “xương sống” cho ĐTQG.
Thời thế thay đổi, khi Barca không còn duy trì được sự hiệu quả của lò La Masia, còn Real ngày một đơm hoa kết trái về tài năng trẻ. Cùng với sự xuất hiện của Javier Tebas, một CĐV của Real, trên ghế Chủ tịch LĐBĐ, việc đàn áp lá cờ đầu của xứ Catalonia được mở ra, mà trận đấu với Las Palmas tối 1/10 là ví dụ.
Hãng tin BBC khẳng định, Ban tổ chức La Liga, LĐBĐ Tây Ban Nha cũng như đại diện hai CLB hoàn toàn có thể tránh khỏi rắc rối nếu họ dời trận đấu sang thứ Bảy 30/9. Đó là điều có thể bởi đội quân của Ernesto Valverde đá Champions League hôm thứ tư 27/9, và vẫn có gần ba ngày nghỉ khi trở về từ Bồ Đào Nha.
Nhưng Tebas không muốn vậy. Lịch thi đấu được giữ nguyên, trùng với ngày trưng cầu dân ý về vấn đề độc lập cho Catalonia, bất chấp những cảnh báo, rằng chính quyền Catalonia cấm mọi hoạt động văn hóa, thể thao trong ngày 1/10. Barca bị kẹt dưới hai “làn đạn”, một từ Madrid của Chủ tịch Tebas, với tuyên bố hùng hồn “trừ Barca 6 điểm nếu không dự trận đấu với Las Palmas”, và một từ chính những người cùng chiến tuyến, “không quan tâm đến khả năng kiểm soát đám đông”.
Lập trường của Barca trong nhiều năm qua là trung lập. Lãnh đạo Camp Nou luôn né tránh những xung đột chính trị, gây ảnh hưởng đến bóng đá. Ngoại trừ số ít những người như Gerard Pique, với phát biểu: “Tôi sẵn sàng từ bỏ đội tuyển Tây Ban Nha ngay lúc này vì Catalonia”.
Rốt cuộc, trận đấu được tổ chức, theo đúng tinh thần của Chủ tịch LĐBĐ Javier Tebas, nhưng không có khán giả để tránh vi phạm quyết định của chính quyền Catalonia. Cầu thủ đội khách Las Palmas, vào sân với chiếc áo lót in cờ Tây Ban Nha, ám chỉ nền độc lập của cả đất nước.
Kết thúc 90 phút gặp Las Palmas, Barca thắng 3-0, nhưng trước mắt họ còn vô vàn đối thủ nguy hiểm chưa lộ diện.