| Hotline: 0983.970.780

Trói vợ bằng dây xích, tra tấn suốt cả ngày

Thứ Tư 20/07/2011 , 14:55 (GMT+7)

Nghi bà xã "tằng tịu" với cậu nhân viên trẻ tuổi, ông chồng trói vợ bằng xích, đánh đập suốt nhiều tiếng.

Nghi bà xã "tằng tịu" với cậu nhân viên trẻ tuổi, ông chồng trói vợ bằng xích, đánh đập suốt nhiều tiếng. Người vợ được công an giải cứu trong tình trạng đầy thương tích, ngất xỉu vì đói và đau đớn.

Nằm trong Bệnh viện Xây dựng Hà Nội, bà Trần Thị Thu Hằng (46 tuổi, ở quận Thanh Xuân) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận đòn kinh hoàng của người chồng. Nước mắt lưng tròng, nữ bệnh nhân khó nhọc đưa cánh tay trái chỉ những vết thương vẫn còn rỉ máu.

Bà Hằng đang được điều trị tại bệnh viện

Bà Hằng kể lại, rạng sáng 18/7 sau khi dọn dẹp xong quán ăn đêm, bà nhờ cậu nhân viên nhổ hộ sợi tóc bạc trên đầu. Lúc đó, chồng bà là Lưu Nguyễn Tân (48 tuổi) bắt gặp. Cho rằng vợ có tình ý với người khác, ông Tân nổi cơn ghen, lôi bà xã lên tầng 2 dùng xích sắt trói, treo tay lên trần nhà.

"Ông ta dùng búa tra tấn mặc cho tôi khóc lóc, van xin. Vừa hành hung vợ, chồng tôi vừa chửi bới không ngớt", người phụ nữ nấc nghẹn khi nhớ lại.

Bà kể, mỗi lần khi kêu cứu đều bị chồng bịt mồm. Suốt từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối không được cho ăn uống, cùng với đau đớn khắp cơ thể, người vợ đã ngất đi... Tối hôm đó, một người hàng xóm biết được sự việc đã báo cảnh sát.

Công an phường Thượng Đình xác nhận, tối hôm đó đã đến giải cứu, đưa bà Hằng đi bệnh viện. Lúc này, trên người vợ ông Tân có nhiều thương tích.

Bác sĩ Nguyễn Văn Toàn (người trực tiếp cấp cứu cho bà Hằng) cho hay: "Nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nghiêm trọng". Các vết thương đều bị khô, máu đông thành cục, nhân viên y tế phải mất hơn 2 tiếng để rửa sạch.

Cũng theo bác sĩ, bà Hằng bị 2 vết thương lớn trên đỉnh đầu, hai bàn tay và bàn chân bị bầm dập khá nghiêm trọng...

Ngày 19/7, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tạm giữ ông Tân để điều tra vụ việc. Theo nhà chức trách, đôi vợ chồng này lấy nhau được gần 20 năm, có 2 con gái. Trước đó, bà Hằng đã có một con riêng với chồng trước.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm