| Hotline: 0983.970.780

3 người mắc kẹt hơn 15 tiếng trong đêm giữa dòng nước xiết

Thứ Sáu 08/10/2021 , 11:48 (GMT+7)

QUẢNG TRỊ 3 người dân bị mắc kẹt hơn 15 giờ giữa mưa lớn và nước cháy xiết tại khu vực Đập tràn Suối 1 thuộc địa phận xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

Đội cứu hộ tiếp cận địa điểm người dân gặp nạn. Ảnh: CAQT.

Đội cứu hộ tiếp cận địa điểm người dân gặp nạn. Ảnh: CAQT.

Ngày 8/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng chống chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa cứu hộ thành công 3 người dân mắc kẹt hơn 15 giờ giữa dòng nước chảy xiết.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 7/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo của người dân về vụ việc có 3 người dân bị cô lập do mưa lớn và nước cháy xiết tại khu vực Đập tràn Suối 1 thuộc địa phận xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai đội hình dàn trận giữa dòng nước chảy xiết, đưa 3 người dân bị mắc kẹt đến nơi vị trí an toàn lúc 1h ngày 8/10.

Đội cứu hộ dùng dây thừng để vượt qua đoạn suối chảy xiết. Ảnh: CAQT.

Đội cứu hộ dùng dây thừng để vượt qua đoạn suối chảy xiết. Ảnh: CAQT.

Thông tin ban đầu, 3 người dân bị mắc kẹt gồm: anh Nguyễn Nhật H. (SN 1997), anh Lê Văn Ph. (SN1992) và anh Trần Quốc Hải (SN 2002).

Theo lời kể của anh Nguyễn Nhật H., 3 người họ cùng trên một xe ô tô vào khu vực bản Trỉa, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa để tham gia xây dựng công trình tại đây; tuy nhiên, do mưa to, lương nước đổ về từ thượng nguồn quá lớn khiến 3 người bị mắc kẹt và cô lập tại khu vực Đập tràn này hơn 15 giờ.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại các đoạn đường bị ngập để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Phan Vĩnh.

Lực lượng chức năng chốt chặn tại các đoạn đường bị ngập để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Phan Vĩnh.

Theo ghi nhận của PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, trong các từ 6 - 8/10 trên địa địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to. Tại địa bàn các huyện miền núi Hướng Hoá và Đakrông, một số ngầm, tràn và các tuyến đường nước dâng cao gây ngập cục bộ, chia cắt giao thông.

Cụ thể tại huyện Hướng Hóa: ngập cục bộ, chia cắt giao thông tại một số vị trí: ngầm tràn thôn Ra Man, Xã Xy; cầu tràn thôn A Xóc, Xã Lìa; cầu tràn thôn Pa Xía đoạn qua UBND xã Hướng Lộc; cầu bản 10, Xã Thanh; các cầu tràn các thôn: Trùm, Xa Rô, Ba Tầng, Loa, xã Ba Tầng.

Di dời tài sản người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Phan Vĩnh.

Di dời tài sản người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Phan Vĩnh.

Tại huyện Đakrông mực nước sông lên nhanh tại các tràn và ngầm tràn mực nước ngập sâu 1-2m gây chia cắt đường vào trung tâm các xã: Ba Nang, A vao, Ba Lòng, Triệu Nguyên; chia cắt các thôn: A Đeng, Kỳ Neh, La Lay xã A Ngo, A Bung, thôn Ba Nang xã Ba Nang. Riêng tuyến đường Hồ chí Minh nhánh tây ngâp cục bộ (Sâu 0,5-1m, chiều dài khoảng 20m) gây ách tắc giao thông tại các vị trí: Km 265 và Km 268 trên địa phận xã Tà Long.

Di dời hàng trăm hộ dân phòng mưa lũ

Trước tình hình mưa lớn đang diễn biến phức tạp, huyện Hướng Hóa đã di dời 25 hộ/70 khẩu tại khóm Cao Việt, Duy Tân (tuyến đường vành đai dọc sông Sê Pôn), thị trấn Lao Bảo ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt.

Huyện Đakrông cũng di dời tài sản của 172 hộ/1.220 khẩu đến nơi an toàn. Đồn Biên phòng Ba Nang thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đóng trên địa bàn huyện Đakrông phối hợp với chính quyền địa phương vận động 30 hộ dân/198 nhân khẩu tại bản Trại Cá, xã Tà Long đến các vị trí cao ráo, đảm bảo an toàn. 

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...