| Hotline: 0983.970.780

Tàu cá của ngư dân Huế bị chìm, 3 người thoát nạn

Thứ Ba 01/04/2025 , 09:30 (GMT+7)

Tàu cá mang số hiệu TP Huế đang trên đường trở về thì không may bị sóng đánh chìm, 3 ngư dân được tàu cá gần đó ứng cứu kịp thời.

Ngày 1/4, ông Đặng Văn Hoà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP Huế xác nhận, tàu cá của ngư dân địa phương vừa gặp sự cố trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi và được ứng cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 30/3, tàu cả TTH- 91235-TS do ông Huynh Giáo (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) làm chủ tàu, đang trên hành trình vào bờ sau khi đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa đã bị sóng lớn đánh chìm tại toạ độ 15 độ 06 phút - 109 độ 17 phút, cách đảo Lý Sơn về phía Nam khoảng 16 hải lý.

Ngay sau đó, tất cả thuyền viên trên tàu đã được tàu cá TTH-99777-TS do ông Mai Chanh (xã Vinh Hà, huyện Phú Vang) làm chủ tàu phát hiện và cứu nạn an toàn.

Tàu cá của ngư dân Huế bị chìm, 3 người đã thoát nạn. Ảnh minh họa: Văn Dinh.

Tàu cá của ngư dân Huế bị chìm, 3 người đã thoát nạn. Ảnh minh họa: Văn Dinh.

Tuy nhiên, tàu của ông Mai Chanh hiện đang bị sự cố hỏng lái do sóng đánh mạnh, đang thả trôi ở toạ độ 14 độ 50 p -109 độ 20 p, cách cửa biển Mỹ Á, Quảng Ngãi khoảng 20 hải lý.

Trước tình hình trên, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP Huế đã gửi yêu cầu hỗ trợ cho Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu cá đang đánh bắt khu vực tàu bị nạn quan tâm hỗ trợ cho tàu bị nạn khi có yêu cầu. Ngoài ra, thông tin cho các lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển của địa phương biết về vị trí tàu bị chìm và tàu TTH-99777-TS đang bị sự cố hỏng lái, đang thả trôi để hỗ trợ kịp thời khi có yêu cầu của thuyền trưởng.

Được biết, nhiều ngày qua thời tiết trên vùng biển miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Ngãi có mưa, sóng biển cao đi kèm giông lốc do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Xem thêm
Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.

Bình luận mới nhất