| Hotline: 0983.970.780

Cướp tiệm vàng, 3 người bị thảm sát

Thứ Năm 25/08/2011 , 09:38 (GMT+7)

Vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích bị giết chết trong nhà, con gái nhỏ 19 tháng bị cắt cổ chết, con gái lớn 9 tuổi đã bị chém đứt lìa tay phải.

Tiệm vàng Ngọc Bích, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

Sáng qua (24/8), người dân phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) kinh hoàng khi phát hiện vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích bị giết chết trong nhà, con gái nhỏ 19 tháng bị cắt cổ chết, con gái lớn 9 tuổi đã bị chém đứt lìa tay phải. Toàn bộ lượng vàng và tiền trong két sắt bị lấy mất... 

Tại hiện trường, anh Trịnh Văn Ngọc (SN 1974) cùng vợ là chị Đinh Thị Chín (SN 1976), chủ hiệu vàng Bích Ngọc (phố Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) đã chết trên vũng máu. Hai người con của họ là Trịnh Phương Thảo (19 tháng tuổi) đã bị bóp cổ đến chết, cháu còn lại là Trịnh Ngọc Bích (9 tuổi) bị kẻ thủ ác chém đứt lìa tay phải, đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo lời kể của anh Trương Văn Tám, hàng xóm cạnh hiệu vàng, 8 giờ sáng ngày 24/8, phát hiện thấy hiệu vàng Ngọc Bích vẫn đóng kín cửa dù mọi ngày hai vợ chồng thường dậy sớm để đưa con đi học, anh Tám đã gọi điện thoại và gọi cửa nhưng không thấy vợ chồng Ngọc  - Chín trả lời. Anh cùng một số người nữa đã leo qua lan can trên tầng 3 để vào thì phát hiện chị Đinh Thị Chín nằm sõng xoài trên giường, máu đầm đìa, ruột lòi ra.

Tại cầu thang tầng 2, anh Ngọc nằm úp mặt xuống bậc cầu thang, máu chảy ướt từ đầu đến chân. Đến phòng ngủ tại tầng 2 thì nghe tiếng cháu Bích nói: Các bác ơi, cứu cháu với không cháu chết mất. Mọi người kéo tủ ra thì thấy cháu đang nằm dưới gầm tủ, tay phải bị chặt đứt lìa, tay trái bị đâm, chém nhiều nhát. Ngay lập tức cháu Bích được đưa ngay đi bệnh viện. Cháu Thảo được phát hiện đang nằm trên giường nhưng khi mọi người lay thì thấy cháu đã chết, cổ bị cắt, máu chảy ra nhiều.

Ngay trong trưa hôm qua, GĐ Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập Ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng, gồm: Đội trọng án (PC45); kỹ thuật hình sự; Công an huyện Lục Nam… vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Đến 18h chiều qua, lực lượng công an vẫn tiếp tục tiến hành khám nghiệm tử thi và truy xét hiện trường. Đại diện nhà chức trách cho biết, chưa thể đưa ra kết luận gì trong lúc này.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý của khách qua đường khiến cả tuyến đường qua đây bị ùn tắc suốt trong buổi sáng ngày 24/8. Lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định, toàn bộ lượng vàng, tiền trong két sắt tại tầng 2 bị lấy mất. Tủ vàng tại tầng 1 bị đập vỡ nhưng một số vàng mỹ ký để trưng bày vẫn còn nguyên. 

Chị Đỗ Thị Thỏa, một người hàng xóm của gia đình anh chị Ngọc – Chín cho biết, gia đình nạn nhân là những người sống hiền lành, đối xử tốt với bà con, hàng xóm. Hiệu vàng được mở cách đây khoảng hai năm, là tài sản cóp nhặt được sau khi hai người đi Hàn Quốc gần chục năm trở về. Hai người cũng không hề có mâu thuẫn với hàng xóm xung quanh.

Về tình trạng sức khỏe của cháu Trịnh Ngọc Bích, bác sĩ Phạm Tùng Sơn, Phó trưởng khoa Cấp cứu, BV Đa khoa tỉnh Bắc Giang, cho biết: Bệnh nhân nhập viện hồi 10 giờ ngày 24/8 trong tình trạng bị chém cụt cẳng tay phải, đa chấn thương. Các bác sĩ đã sơ cứu cánh tay đứt rời, chuyển Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục cứu chữa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ. NNVN sẽ tiếp tục thông tin vụ việc khi có tình tiết mới.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm