| Hotline: 0983.970.780

Biên phòng kịp thời ứng cứu 19 ngư dân gặp nạn

Thứ Ba 09/01/2024 , 21:32 (GMT+7)

BẾN TRE Lực lượng Biên phòng đã kịp thời cứu 19 ngư dân trên tàu đánh cá bị chìm khi đang trên đường vào bờ thuộc khu vực sông Cửa Đại địa phận huyện Bình Đại.

Thăm khám sức khỏe cho các ngư dân gặp nạn. Ảnh: TL.

Thăm khám sức khỏe cho các ngư dân gặp nạn. Ảnh: TL.

Ngày 9/1, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, khoảng 8 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Đại nhận được tin báo của người dân về việc một tàu đánh cá cùng 19 ngư dân khai thác thủy sản đang trên đường vào bờ thì bị phá nước chìm trên khu vực cửa sông Cửa Đại (gần trụ điện gió số 6, thuộc thủy phận huyện Bình Đại).

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Đại thông báo cho lực lượng phối hợp Đồn Biên phòng Phú Tân (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang), Hợp tác xã Thủy sản Đồng Tâm (huyện Bình Đại) huy động 5 phương tiện với 20 người và cử 5 cán bộ, chiến sĩ cùng ra ứng cứu. Lực lượng đã nhanh chóng đến hiện trường tiếp nhận nạn nhân và đưa tất cả thuyền viên vào bờ an toàn.

Theo đó, phương tiện bị chìm mang biển kiểm soát TG. 90215 TS do ông Phan Văn Hải (sinh năm 1973; ngụ khu phố Tân Hòa, phường Tân Long, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Hiện tại sức khoẻ các thuyền viên ổn định, thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 4 tỷ đồng.

Xem thêm
Năm 2025: Phấn đấu tăng trưởng trên 8%, chi thường xuyên dưới 60% thu ngân sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8% trở lên, đưa tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 60% trong tổng chi ngân sách.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất