Ngày 27 tết, Quảng Bình bất chợt có mưa lớn và gió mạnh. Ai cũng ngỡ vào ngày 28 tạnh ráo thì chợ hoa thành phố sẽ đông, nhộn nhịp hơn…
Ông Lê Văn Thành (phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới), là người thường đi ngắm chợ hoa vào những ngày cận tết. Ông cũng lấy làm ngạc nhiên, thay vì cảnh người mua, kẻ bán chen nhau trong rừng hoa đủ sắc màu và cảnh đó kéo dài đến gần hết con đường trước tượng đài Mẹ Suốt.

Chợ hoa tết trên đường Quách Xuân Kỳ Đồng Hới) không còn cảnh tấp nập kẻ mua, người bán”. Ảnh: T. Đức.
“Nhưng năm nay lạ quá. Cả chợ hoa chỉ còn lại vài ba điểm bán với thưa thớt mấy cây hoa vạn thọ, lay ơn chưa bật nụ và hoa cúc tần. Những hoa ly, hoa cúc vàng, thạch thảo… có bói cũng không tìm thấy”- ông Thành nói.
Không xa, vào dịp Tết năm ngoái, các chợ ở thành phố Đồng Hới như chợ Ga, chợ Cộn, chợ Bắc Lý, Hải Thành... ngập trong đủ loại sắc hoa. Nhưng năm nay cũng chỉ có mấy bó hoa lay ơn, hoa cúc vàng ngâm trong chậu. Các ngã ba, ngã tư trước đây đều là những “chợ” hoa với đào, quất, cam cảnh, hoa…thì nay vắng như ngày thường.

Một điểm bán hoa chỉ còn ít chậu hoa vạn thọ nhỏ. Ảnh: T. Đức.
Chị Lê Thị Hường (phường Bắc Lý), dừng xe trước điểm bán hoa ở chợ Đồng Hới nhìn quanh với ánh mắt thất vọng. Chị bảo, năm nào cũng mua hoa huệ trắng về cắm ngày tết trên bàn thờ ông bà. “Nhưng năm nay lạ lắm. Hôm nay tôi chạy xe khắp các chợ, điểm bán hoa rồi mà không tìm thấy được bó hoa huệ nào. Tìm mua hoa cúc cũng không được vừa ý. Chưa thấy năm nào mà chợ hoa lại thiếu hàng đến như vậy”- chị Hương bộc bạch.
Trên đường Quách Xuân Kỳ ven sông Nhật Lệ được xem là chợ hoa trung tâm của Đồng Hới chỉ còn vỏn vẹn 4 điểm bán hoa của bà con ở Lý Trạch. Chị Trần Thị Hoa (xóm 7, xã Lý Nam, Bố Trạch), còn khoảng 40 chậu hoa vạn thọ, hoa cúc tần nhỏ. Chị nói bán hết chừng này là cũng hết hoa. "Năm ngoái hoa đẹp, tôi bán 1 cặp 60 - 70 ngàn đồng. Năm nay chỉ bán được 50 ngàn đồng thôi. Hoa ít nhưng giá lại xuống thấp mới là nghịch lý thị trường”- chị Hoa nói.

Đi chợ hoa tết , nhưng nhiều người cũng chỉ mua được hoa vạn thọ vì không còn loại hoa nào khác. Ảnh: T. Đức.
Cả chợ hoa còn vài chậu hoa lay ơn xanh tốt nhưng không bật nụ. Ông Thành tần ngần một lúc rồi cũng đành lòng mua mấy chậu hoa. “Thì cũng chẳng có hoa chi để mà lựa chọn. Thôi mua về chưng có màu xanh coi như là chưng Tết vui rồi”- ông Thành bộc bạch thêm.
Tôi gọi điện thoại hỏi anh Trần Trung, một nông dân có diện tích hoa bán tết khá lớn ở làng Lý Trạch, anh Trung trồng các loại hoa như ly, lay ơn, thược dược, thạch thảo…Vụ hoa tết này, anh trồng sớm hơn một tuần nên ruộng hoa né được những đợt mưa lạnh kéo dài.
“Những nhà vườn trồng hoa đúng lịch là bị sương than (mưa than) nên hoa không phát triển, chậm ra hoa dẫn đến mất mùa. Do vậy lượng hoa cung cấp cho thị trường giảm mạnh so với Tết năm ngoái”- anh Trung cho hay.

Nhiều người phải chọn mua cành đào chưng tết không có hoa. ảnh: T. Đức.
Cũng theo anh Trung, ruộng hoa nhà anh đã bán hết từ hai hôm trước. Khách mua chủ yếu từ Đông Hà, Khe Sanh (Quảng Trị) ra mua sỉ. “Dù hoa mất mùa nhưng giá cả lại bằng hoặc thấp hơn năm ngoài chứ không tăng giá”- anh Trung nói thêm.
Phía đường Lý Thường Kiệt, quanh Quảng Bình quan là “khu chợ” hoa đào. Năm nay cũng rất ít người bán. Ông Nguyễn Châu, một chủ vườn đào, mai ở Lý Trạch cho hay, năm nay cả đào lẫn mai đều không bung hoa. Ông chở mấy cây đào có nụ vào chợ bán hy vọng có tiền tiêu Tết. Hôm qua, trận mưa gió làm nụ đào rơi rụng gần hết nên không khách nào mua.

Ông Xuân cắt cành đào để bán rẻ và đưa gốc về trồng lại ở vườn. Ảnh: T. Đức.
Gần cuối buổi chiều, ông Châu lấy cưa cắt hết cành đào để mang gốc cây về vườn trồng lại. Mấy cành đào khá lớn được ông bán với giá 500 ngàn đồng. Xót của, tiếc cho công chăm sóc, nhưng ông Châu cũng thấy mình gặp may. Ông Châu chia sẻ: “Nhiều nhà cả vườn mai, đào không có bật được nụ hoa nào nên không thể bán được. Rất khó xoay xở cho việc kiếm tiền tiêu tết”.
Tôi thấy thương nên bảo chị Hoa mau hết chục chậu hoa vạn thọ còn lại cho chị về sớm kẻo trời lạnh. Giúp tôi đưa hoa lên xe, chị Hoa còn nói: “Nhà em vậy cũng may mắn có được đồng tiền vào. Chứ ở xóm có nhà bỏ vốn hơn hai chục triệu đồng mua giống mà không thu lại được mấy đồng”.