| Hotline: 0983.970.780

“Chủ tịch tỉnh” Phạm Cường kể chuyện vợ ghen

Thứ Sáu 14/11/2014 , 09:07 (GMT+7)

NSƯT Phạm Cường được biết đến như là một nam diễn viên hào hoa, lịch lãm nhưng anh lại tự nhận rằng mình nổi tiếng hơn với vai trò một người chồng... ngoan!

Như một cái duyên định sẵn, NSƯT Phạm Cường, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Quân đội, luôn được các đạo diễn “tín nhiệm” vào các vai lãnh đạo trong phim, mà điển hình là vai Chủ tịch tỉnh trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Bùi Huy Thuần từng rất thành công về thể loại phim chính luận.

Một Phạm Cường hào hoa, chững chạc là những gì người ta có thể bắt gặp về anh trong những vai diễn và cả ngoài đời. Vậy mà anh bắt câu chuyện bằng một... thỏa thuận: “Không nói về phim hay chức Phó Giám đốc nữa nhé. Nói về vợ đi, vợ tôi nhiều điều thú vị hơn những vai diễn của cô ấy trên màn ảnh nhiều”.

Vợ Phạm Cường là một người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt - NSƯT Thu Quế. Hôn nhân của cặp NSƯT này đã được hơn 20 năm, quãng thời gian có lẽ là quá đủ để hiểu, để cảm thông và để nói về nhau bằng một thái độ dí dỏm và sâu sắc.

Anh vẫn thường đùa với bè bạn: “Thế gian được vợ mất chồng còn nhà tớ lại được cả đôi” khi nói về hạnh phúc của gia đình mình.

Phạm Cường kể: "Khi đóng phim, chuyện ngoại tình hay cặp bồ đã là đề tài khá quen thuộc được mọi người bàn tán. Thế nhưng, với tôi thì điều đó hơi khó. Vì ngồi quán cà phê hay quán nhậu, cũng có người nhận ra tôi và đến bắt tay chào hỏi, thế thì còn nói gì đến chuyện vụng trộm này kia được".

Không thể phủ nhận, sự thông minh, ngoại hình và cả sự nổi tiếng của Phạm Cường thực sự là “thỏi nam châm” với phái đẹp. Có lẽ vì thế mà một người đẹp như Thu Quế cũng không tránh khỏi những lúc phải tìm cách “khẳng định quyền sở hữu”.

Nam diễn viên hóm hỉnh và rất “kinh nghiệm” khi nói về điều này: “Cô ấy có ghen thì cũng kệ thôi, dại gì mà thanh minh để cô ấy tưởng mình có thế nào mới phải làm vậy”.

Rồi anh kể, khi tham gia các bộ phim có cảnh quay nóng, thường phải suy nghĩ rất kỹ. Thu Quế cũng động viên, chia sẻ nhưng thực tâm anh biết, không người phụ nữ nào muốn chồng mình có cử chỉ tình cảm với người phụ nữ khác, cho dù trên phim ảnh.

Đặc biệt, khi nhập vai thì một nghệ sĩ cũng phải cố gắng diễn xuất sao cho thật. Có những cảnh lặp đi lặp lại nhiều khiến cho anh lo sốt vó.

“Tôi đã từng được nhiều khán giả gửi lời khen ngợi khi vào những cảnh nóng khá “ngọt”. Trước những tình huống nhạy cảm ấy, tôi phải tính toán ghê lắm, y như là vào một “trận chiến” vậy.

Mình hôn vào môi hay vào má bạn diễn hấp dẫn hơn hay nhắm nghiền mắt lại để mơn trớn làn da thì gợi cảm hơn? Bàn tay nắm chặt, ôm ghì hay kéo hờ sát vào mình thì kịch tính hơn?

Mình tự lắng nghe cảm giác của mình để có thể vừa “thỏa mãn” người xem, vừa hạn chế thấp nhất “độ nóng trong mắt vợ”. Nhiều khi vợ tôi tỏ ra “bơ”, nhưng thật ra tôi biết vợ xem những cảnh đấy rất kĩ. Không phải “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu đâu”.

Cô ấy cũng góp ý với tôi cách diễn tả cảnh đó sao cho hoàn hảo nhất. Chắc vợ khó có thể không quan tâm trước những cảnh diễn như vậy, nhưng là nghệ sĩ nên trước các vai diễn, vợ chồng tôi đều xem đó là công việc của mình. Để sau ánh đèn sân khấu, cuộc sống gia đình lại trở về bình yên”.

Tâm sự về cuộc sống vợ chồng, Phạm Cường chia sẻ: “Đều mang danh là người của công chúng, tôi và Quế luôn nhắc nhở nhau sống tốt. Giữ gìn hạnh phúc thực sự khó, hai vợ chồng đều là nghệ sĩ thì càng khó hơn.
Nhìn chúng tôi, người ta thường bảo: Anh nghệ sĩ đẹp trai nên lấy người phụ nữ biết làm kinh doanh, cô diễn viên xinh đẹp thì nên lấy đại gia mới phải.
Thế nhưng, chúng tôi có duyên nợ. Hơn 20 năm rồi, cái duyên nợ đó đã thành chân lí mất rồi”.

Cùng tham gia nhiều bộ phim nhưng ít khi Phạm Cường – Thu Quế được là cặp đôi trên màn ảnh. Vậy anh có ghen khi thấy chị làm “vợ” người ta không? Phạm Cường thừa nhận: Cũng đã trải qua nhiều giây phút căng thẳng và cung bậc cảm xúc khác nhau khi người vợ xinh đẹp vào vai diễn với một đồng nghiệp nam khác.

“Công việc mà, tôi có thể thông cảm được cho vợ chứ khó một người đàn ông bình thường nào chấp nhận được điều đó. Làm sao có thể thông cảm một cái ôm công việc, một cái hôn công việc, nằm chung với nhau trên màn hình?

Được cái vợ tôi cũng là người kín đáo và tế nhị. Cô ấy thường cân nhắc rất kỹ trước khi nhận lời đóng một bộ phim. Nếu có cảnh ân ái thì cũng xoàng xĩnh thôi. Phải trải qua những cảm giác ấy tôi lại càng hiểu và trân trọng hơn những cảm xúc của vợ”.

Không chỉ các vai diễn mà ngay cả trong cuộc sống, nhiều lúc sự nổi tiếng cũng đem lại nhiều “mối lo”. Có khoảng thời gian vợ chồng rơi vào tình trạng stress của những cặp đôi hiếm muộn.

Sau khi cô con gái đầu Hà Vy đến tuổi đi học, anh chị dự định sinh thêm con cho có nếp có tẻ. Nhưng mãi không thấy gì nên anh đâm lo, mà chị thì đâm... hoảng.

“Mọi người cứ xúm vào trêu chọc cô ấy là cẩn thận không chồng đi “gửi” thằng cu ở đâu mất. Một, hai người nói thì không sao. Chứ gặp ai cũng trêu chọc như thế khiến cô ấy cũng lo và tất nhiên là về nhà có... hỏi cung.

Lúc đó, tôi vừa thương, vừa giận, không biết làm gì hơn ngoài việc động viên và “làm nguội”. Một bữa ăn trưa thân mật hay một buổi chiếu phim cũng khiến cho vợ tôi nguôi ngoai phần nào”, Phạm Cường tâm sự.

Và rồi, tổ ấm của vợ chồng Thu Quế - Phạm Cường đã có thêm thành viên mới. Cu Dế chào đời trong vòng tay yêu thương của cả gia đình nghệ sĩ này, và đặt dấu chấm hết cho những hờn ghen vu vơ của phụ nữ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm