| Hotline: 0983.970.780

Chung kết Europa League: Man United và nhiệm vụ phải thắng

Thứ Tư 24/05/2017 , 19:40 (GMT+7)

Manchester United của Jose Mourinho đã chơi canh bạc tất tay khi bỏ Premier League để đi đến cùng ở đấu trường Europa League hòng lấy một suất dự Champions League mùa tới cho đội vô địch. 

Mourinho sẽ phải làm tất cả để Manchester United vô địch Europa League.

Đó là lý do mà đêm nay “Quỷ đỏ” không thể thua.

Nhìn Man United thi đấu mùa này, dù có muốn cũng không thể khẳng định rằng Jose Mourinho còn là một trong những nhà cầm quân hàng đầu thế giới. “Quỷ đỏ” gặp vấn đề ở mọi tuyến, đặc biệt là hàng tiền vệ, nơi mà Mourinho luôn tạo ra điểm nhấn ở mọi đế chế mà ông từng xây dựng. Paul Pogba là khúc mắc trong cả mùa giải của Man United. Bản hợp đồng kỷ lục thế giới dù chơi không đến nỗi tệ, nhưng chừng đó rõ là không đủ để đáp ứng những kỳ vọng mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đặt vào anh.

Từng thành công với Deco, Frank Lampard, Wesley Sneijder hay Xabi Alonso trong quá khứ, rất khó để chấp nhận việc Mourinho không thể sử dụng thành công Pogba. Giới chuyên môn cũng như người hâm mộ thường xuyên quở trách Pogba, và họ cũng không thể quên chuyện “mát mẻ” Mourinho. Quân thua lỗi tại tướng, nhà cầm quân người Bồ dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm về việc không thể “xắt ra miếng” tiền vệ người Pháp.

Bốn năm trước, Mourinho nói ông “không bao giờ muốn dự giải đấu đấy.” Giờ thì Europa League đang là niềm hy vọng duy nhất của “Người đặc biệt.” Năm 2003, cái tên Mourinho bắt đầu bước ra thế giới sau chiến thắng tại Sevilla. Porto của Mourinho ngày đó đã trải qua 120 phút nghẹt thở với Celtic của Martin O’Neil. Mourinho nói rằng đó là trận chung kết “đặc biệt nhất” của ông. Hai chức vô địch khác vào các năm 2004 và 2010 đều là những lần mà Mourinho tính toán được việc đội bóng của ông sẽ chiến thắng. Nhưng khi đối thủ là Celtic vào năm ấy, mọi thứ với “Người đặc biệt” hoàn toàn là ẩn số.

Giới chuyên môn tại lục địa già (vốn dị đoan có tiếng) vẫn ngầm tính toán rằng đỉnh cao của một huấn luyện viên chỉ kéo dài trên dưới 10 năm. Mourinho từ đỉnh vinh quang tại Sevilla ngày đó tới giờ đã già đi tới 14 tuổi. Trên ghế huấn luyện không còn là một Mourinho bảnh bao, hào hoa đầy kiêu ngạo. Tất cả những gì người hâm mộ thấy ở hiện tại chỉ là một nhà cầm quân bất lực trong việc tìm lại đỉnh cao của chính mình, liên tục đổ lỗi cho trọng tài, thậm chí cả các học trò. Và giờ đang đánh một canh bạc mà nếu thất bại Mourinho sẽ vĩnh viễn không còn là “Người đặc biệt.”

Nhưng đó chỉ là nếu. Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả. Nếu Man United chiến thắng, sẽ không ai còn nhớ việc Mourinho tự đẩy mình và M.U vào cửa tử như thế nào, hay chuyện ông đổ lỗi cho gần như tất cả trong mùa đầu tiên làm người dẫn đường cho "Quỷ đỏ." Sẽ chỉ còn Man United (và chính Mourinho) hồi sinh tại Champions League mùa tới.

Nếu không tính các trận Siêu cúp chỉ mang mục đích khởi đầu mùa giải thì Mourinho đã thắng tới 10/11 trận chung kết lớn nhỏ mà ông từng tham dự trong sự nghiệp. Trận thua duy nhất là trước Atletico Madrid ở chung kết cúp Nhà vua mùa 2012/13, thời điểm mà mọi thứ tại Santiago Bernabeu đã tuột khỏi tay Mourinho. Người ta vẫn nói Rafa Benitez là “Vua đấu cúp” song nếu nhìn vào tỉ lệ chiến thắng này thì có lẽ Mourinho sẽ được gọi là “Vua chung kết."

Đêm nay, ông chỉ cần làm việc theo thói quen thôi Mourinho.

(Vietnam+)

Xem thêm
Bộ phim tài liệu ‘Chiến tranh Việt Nam’ có gì đáng chú ý?

Bộ phim tài liệu ‘Chiến tranh Việt Nam’ (The Vietnam War) qua đánh giá chuyên môn của nhà phê bình điện ảnh Tô Hoàng, nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm