| Hotline: 0983.970.780

Con trai của nữ sĩ Đất Mũi đang nối nghiệp mẹ

Thứ Hai 01/02/2021 , 06:18 (GMT+7)

Tác giả nhí - Cao Khải An 12 tuổi, con trai của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, vừa ra mắt cuốn sách 'Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm'.

Tác giả nhí Cao Khải An được trao giải 'Khát vọng Dế Mèn' năm 2020.

Tác giả nhí Cao Khải An được trao giải "Khát vọng Dế Mèn" năm 2020.

Tác giả nhí Cao Khải An là con trai thứ hai của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Khác với người mẹ bắt đầu cầm bút trong hoàn cảnh chật vật của thập niên cuối thế kỷ 20, tác giả nhí có điều kiện thuận lợi hơn để sáng tạo. Trên nền tảng gia đình với người cha thành đạt trong nghề kim hoàn và người mẹ nổi danh văn đàn, Cao Khải An tìm đến trang viết khá ngẫu nhiên.

Cao Khải An vốn là một cậu bé chỉ thích trồng cây, chơi đàn piano và tán gẫu với người già. Cao Khải An không hề có hứng thú đọc sách, và cũng chẳng mấy để tâm đến những tác phẩm xôn xao dư luận của mẹ mình. Thế nhưng, khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 3/2020, Cao Khải An suốt ngày ở nhà cảm thấy buồn nên thử đọc vài cuốn truyện thiếu nhi và thử viết giống như họ.

Chắp nối những tình huống xung quanh mình, cộng thêm trí tưởng tượng, Cao Khải An hoàn thành tác phẩm “Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm” trong vòng 6 tháng. Cao Khải An đưa bản thảo nhờ mẹ đọc. Lướt qua trang viết của con trai, cũng thấy thú vị, nhưng vẫn sợ sự chủ quan cảm tính “con hát, mẹ khen hay” nên nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã chuyển cho đồng nghiệp thân thiết cùng xứ Cà Mau thẩm định.

Sau khi đọc “Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm”, nhà văn Lê Minh Nhựt bình phẩm: “Xóm Đồi Rơm ở đâu ta? Hỏi vậy là bởi chỉ vừa mới dạo một vòng trong xóm thì đã nhận ra cảnh trí này quen thuộc lắm, từ Bắp chuyên nghề ăn mơ - cái đứa mà tôi có lần dẫn vào khu vườn hoang trong xóm để nhặt nhạnh những gì còn sót lại của khu vườn, đứa mà đến bầy muỗi đói cũng không thèm chích trong khi tôi bị chúng bu như vãi trấu; cho đến tụi bạn của nó… tất cả đều quen, cứ như tôi từng là một trong những đứa trẻ của xóm Đồi Rơm ấy, cùng chung một giấc mơ, chỉ có điều bây giờ tôi trót tỉnh. Rồi bao ngờ ngợ lập tức tan biến khi tôi tóm được già Đặt Đi - ông già mà tôi có không ít lần trêu ghẹo và bù khú cùng, chính lúc ấy, thói quen xác tín lập tức trỗi dậy và trước mắt tôi hiện ra gương mặt một cậu bé trắng trẻo với đôi má phúng phính ngồi trước chiếc đàn dương cầm và dạo cho tôi biết giai điệu của Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ”.

Sẵn dịp đang có cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi mang tên Giải thưởng Dế Mèn do báo Thể Thao & Văn Hóa đăng cai, Cao Khải An liền gửi “Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm” đi ứng thí. Kết quả, tác phẩm của Cao Khải An được trao giải “Khát vọng Dế Mèn”.

Lấy cớ “Truyền thuyết của bà ngoại”, Cao Khải An đã tự giới thiệu về mình theo kiểu trào lộng để mở đầu tác phẩm: “Sanh ở trong Thùng Rác, có kèm theo một tờ giấy, ghi là sanh vào ngày 25 tháng 1 năm 2009. Và con được ba má nhặt về, tắm một ký xà bông còn chưa hết hôi thúi”.

Với tư cách Trưởng ban giám khảo Giải thưởng Dế Mèn, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã đánh giá: “Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm” bằng tất cả sự hào hứng: “Cao Khải An đã viết những mẩu chuyện nhỏ khôi hài, đôi khi rất… lơ tơ mơ về những chuyện xảy ra quanh mình. Điểm rất mạnh và gây bất ngờ ở cậu bé 12 tuổi này là vốn sống dồi dào, chữ nghĩa phong phú, chất Nam Bộ đậm đà. Việc một chú bé sáng tác theo kiểu hiện thực, tức là bắt rễ vào trong đời sống của chính mình để viết là một xu hướng đáng khuyến khích trong bối cảnh mà nhiều tác giả thiếu nhi viết văn theo xu hướng giả tưởng”.

Tác phẩm đầu tay của tác giả 12 tuổi.

Tác phẩm đầu tay của tác giả 12 tuổi.

Với dung lượng 100 trang sách, “Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm” là một liên truyện với 9 truyện ngắn. Xuyên suốt các câu chuyện là nhân vật Bắp cùng những người thân thương được thể hiện qua góc nhìn hóm hỉnh, tự nhiên, nhưng cũng thật sâu sắc và thông minh của cậu bé.

Mạch truyện nhanh, dồn dập với nhiều tình huống bất ngờ. Khi thì Bắp nhốt ông ngoại trong buồng rồi mang bộ trống quẳng xuống mương, do trưa nào ông ngoại Bắp cũng đánh trống làm ồn cả xóm. Khi thì Bắp bị rết cắn chân sưng chù vù mà tưởng bị ung thư sắp chết đến nơi. Cậu liền làm di chúc chia sẵn gia tài của mình: Ngày giỗ và ngày Quốc tế thiếu nhi, mọi người hãy nhớ cúng cho Bắp một kí bò Kobe. Hay để khác biệt với đám đông, Bắp tự lột sạch quần áo, đi ra ngoài đường đứng… 

Làm đầy mạch truyện, không khí truyện, là giọng văn tỉnh queo, lí lắc, tưng tửng, nhưng cũng đầy ắp tình cảm mộc mạc của nhân vật. Mới đọc, có người sẽ khó tin đây là văn phong của tác giả 12 tuổi. Tuy nhiên, phải là tác giả nhí thì mới có thể viết như vậy. Trí tưởng tượng và cách kể tự nhiên, không có sự toan tính, e dè hay sắp đặt vẫn thường thấy trong văn của người lớn. Các câu chuyện hiện lên như chính nghĩ suy trong trẻo, như sự vận động ngây thơ của thế giới trẻ nhỏ.

Với “Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm” do Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ấn hành, tác giả nhí Cao Khải An đang bộc lộ năng khiếu thiên bẩm để nối nghiệp mẹ. Thế nhưng, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lại thổ lộ: “Tôi không ngăn cản con viết, nhưng việc con trở thành nhà văn nổi tiếng hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào con, chứ không liên quan tới những hi vọng của tôi”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm