| Hotline: 0983.970.780

Công làm thủ phá, Man United lỡ cơ hội lọt Top 2

Chủ Nhật 27/12/2020 , 07:37 (GMT+7)

Hai lần vươn lên dẫn trước Leicester nhưng cũng là hai lần hàng thủ của Man United không thể đứng vững khiến họ chịu trận hòa tai hại trên sân King Power.

Marcus Rashford mở tỷ số của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Marcus Rashford mở tỷ số của trận đấu. Ảnh: Dailymail.

Man United đến làm khách trên sân King Power của Leicester với sự tự tin cực lớn bởi họ đang sở hữu chuỗi thành tích ấn tượng với 6 trận liên tiếp bất bại trên sân khách mùa này. 

Chính vì thế, Quỷ đỏ chủ động nhập cuộc và họ sớm có được tình huống uy hiếp đầu tiên. Marcus Rashford là người mang lại sự tiếc nuối lớn khi anh đánh đầu vọt xà ngang trong tư thế không bị ai kèm ở ngay phút thi đấu thứ hai. 

Đây là tình huống mà cả hàng phòng ngự của Leicester lẫn thủ môn Kasper Schmeichel đã đứng yên nhưng cú đánh đầu của Rashford quá thiếu chính xác. 

Man United và Leicester chia điểm kịch tính. Ảnh: Dailymail.

Man United và Leicester chia điểm kịch tính. Ảnh: Dailymail.

Sau đó, Leicester lấy lại thế trận và cầm bóng tốt hơn. Man United chút nữa đã thủng lưới sớm khi thủ môn David De Gea có pha xử lý không tốt và suýt tạo điều kiện cho Jamie Vardy ghi bàn. 

Đến phút 23, tỷ số được mở cho đội khách Man United. Người ghi bàn là Marcus Rashford. Xuất phát từ một pha dàn xếp bên phía cánh phải, Daniel James chuyền bóng vào trong và Bruno Fernandes rướn người tạo ra pha kiến tạo tuyệt hay cho Marcus Rashford để tiền đạo người Anh dễ dàng hạ gục Kasper Schmeichel trong pha đối mặt. 

Cũng chỉ mất 8 phút để đội chủ nhà tái lập thế quân bình. Bruno Fernandes là người phạm sai lầm khi anh để mất bóng tại khu vực trung tuyến và bóng đến chân Harvey Barnes. Cầu thủ trẻ người Anh giữ bóng và tung ra một cú sút không thể cản phá tung lưới David De Gea. 

Phút 37, suýt chút nữa Man United đã có thể vượt lên nếu như cú đánh đầu của Bruno Fernandes không đi ra ngoài. 

Bruno Fernandes không thể giúp Man United có trọn vẹn 3 điểm. Ảnh: Dailymail.

Bruno Fernandes không thể giúp Man United có trọn vẹn 3 điểm. Ảnh: Dailymail.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. Sang hiệp 2, Man United chơi chủ động. Ole Gunnar Solskjaer tung Paul Pogba và Axel Tuanzebe vào sân để tăng cường khả năng tấn công. Thế nhưng, Leicester phòng ngự rất tốt khiến trận đấu liên tục bị bẻ gãy. 

Jamie Vardy ấn định tỷ số hòa 2-2. Ảnh: Dailymail.

Jamie Vardy ấn định tỷ số hòa 2-2. Ảnh: Dailymail.

Phải đến khi Solskjaer sử dụng con bài cuối Edinson Cavani thì Man United mới có thể tạo ra sự khác biệt. Cầu thủ người Uruguay tạo ra điểm kết nối tuyệt vời trên hàng công của Quỷ đỏ và chính anh nhận bóng của Fred trước khi chọc khe cho Bruno Fernandes băng xuống, đánh bại Schmeichel, nâng tỷ số lên thành 2-1 cho Man United. 

Những tưởng 3 điểm đã rời sân King Power nhưng trong một phút hớ hênh, hàng thủ của Man Untied để sổng Jamie Vardy và đó là quá đủ để tiền đạo người Anh di chuyển hợp lý và dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số ở phút 85 cho đội chủ nhà. 

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, Man United hòa Leicester 2-2 trên sân King Power và tiếp tục xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. 

>>> Xem thêm: 2 ngôi sao nhiễm Covid-19 biến thể, Man City khủng hoảng đội hình

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm