| Hotline: 0983.970.780

Dean Henderson 'thả' đội bóng cũ, Man United suýt mất điểm trước Sheffield

Thứ Sáu 18/12/2020 , 08:41 (GMT+7)

Dean Henderson, trong lần hiếm hoi được bắt chính cho Man United đã có một màn trình diễn tệ hại và suýt chút nữa khiến Quỷ đỏ mất điểm.

Dean Henderson đã chơi thất vọng. Ảnh: Dailymail.

Dean Henderson đã chơi thất vọng. Ảnh: Dailymail.

Dean Henderson, trong lần hiếm hoi được bắt chính cho Man United đã có một màn trình diễn tệ hại. Anh để lọt lưới 2 bàn và trong đó có 1 bàn thắng đến từ sai lầm trực tiếp của thủ môn này. 

Sai lầm của Dean Henderson khiến lưới của Man United rung lên ngay từ phút thứ 5. Trong pha phối hợp với Harry Maguire trong vòng cấm, Dean Henderson chậm trễ trong việc phát bóng lên khiến cho Oliver Burke nhanh nhẹn băng vào trong bóng và chuyền ngược ra cho David McGoldrick đệm bóng cận thành mở tỷ số của trận đấu. 

Sau bàn thua này, các học trò của Ole Gunnar Solskjaer chơi bình thản. Có vẻ như họ đã quá quen với việc bị dẫn trước ở mùa giải năm nay. 

Bình tĩnh triển khai tấn công và trước hàng phòng thủ tệ hại của Sheffield (thủng lưới 22 bàn mùa này), Man United cần tới phút 26 để có được bàn san bằng tỷ số. 

Victor Lindelof tung ra một đường kiến tạo thuận lợi giúp Marcus Rashford đối mặt với thủ môn Aaron Ramsdale và sút rất căng khiến thủ môn của The Blades không kịp cản phá. 1-1 cho Quỷ đỏ. 

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Anthony Martial đưa Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước với một tình huống đối mặt khác. Lần này, người chuyền bóng là Paul Pogba. 

Lâu lắm rồi Martial mới ghi bàn trở lại. Ảnh: Dailymail.

Lâu lắm rồi Martial mới ghi bàn trở lại. Ảnh: Dailymail.

Tiền đạo người Pháp mất 2 nhịp dứt điểm mới có thể mang về bàn thứ 2 cho Man United. Sau 7 lần đá chính, chân sút người Pháp mới có pha lập công đầu tiên tại Premier League.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-1 và bước sang hiệp 2, Man United có thể chơi thứ bóng đá phản công sở trường của mình trong khi Sheffield United buộc phải đá tấn công. 

Phút 51, tỷ số được nâng lên thành 3-1. Người ghi bàn là Marcus Rashford. Số 10 phối hợp nhanh với Martial, rồi dứt điểm một chạm hạ gục Ramsdale. Cả 5 bàn thắng của Rashford tại Premier League mùa này đều được anh thực hiện trên sân khách.

Rashford tiếp tục ghi dấu ấn. Ảnh: Dailymail.

Rashford tiếp tục ghi dấu ấn. Ảnh: Dailymail.

Những phút cuối trận, Solskjaer rút Bruno Fernandes ra nghỉ và điều này làm giảm đi khả năng tấn công của Quỷ đỏ. 

Thậm chí, Sheffield còn vùng lên và có được thêm một bàn thắng. McGoldrick, cầu thủ chơi nỗ lực nhất bên phía chủ nhà thắp lại hy vọng bằng cú đánh đầu rút ngắn tỷ số ở phút 87.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội chủ nhà có thể làm được trong trận này. Thua 2-3, Sheffield tiếp tục xếp ở vị trí cuối bảng, trong khi Man United vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. 

>>> Xem thêm: Tottenham thua trận 6 điểm, Jose Mourinho lại kém tài Klopp

Xem thêm
Cao nguyên gọi gió và lửa tại Đường sách TP.HCM

‘Cao nguyên gọi gió và lửa’ là chương trình giao lưu nghệ thuật diễn ra tại Đường sách TP.HCM, nhằm quảng bá cho Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9.

Phim trăm tỷ đâu chỉ dành riêng sân chơi cho Trấn Thành

Phim trăm tỷ dịp Tết Ất Tỵ không còn là màn độc diễn tên tuổi Trấn Thành mà có sự rượt đuổi giữa nhiều sản phẩm giải trí được đầu tư mức độ khác nhau.

Thua đậm Sanfrecce Hiroshima, CLB Nam Định chính thức chia tay cúp châu Á

Tối 19/2, tại vòng 1/8 cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2), Nam Định thua Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) 0-4 trên sân khách, chính thức chia tay sân chơi châu Á mùa này.

Lan tỏa thông điệp 'chó là bạn, không phải thức ăn'

TP.HCM Không chỉ là sự kiện thú cưng lớn nhất Việt Nam, InterPetFest 2025 còn mang ý nghĩa nhân văn, kêu gọi bảo vệ động vật với thông điệp ‘chó là bạn, không phải thức ăn’.

Bình luận mới nhất