| Hotline: 0983.970.780

Đắk Nông: Gia đình 3 người bị đất sạt lở, vùi lấp

Thứ Năm 08/08/2019 , 14:28 (GMT+7)

Ngày 8/8, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức tìm kiếm 3 người trong một gia đình ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) bị mất tích do sạt lở đất.

Lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm 3 người bị đất vùi lấp.

Ông Lê Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết nạn nhân là anh Trần Văn Hiệu (28 tuổi), chị Đỗ Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Hiệu) và bé Trần Thị Diệu (2 tuổi, con anh Hiệu). Theo ông Thuận, nơi gia đình các nạn nhân sinh sống thuộc khu vực lòng hồ thủy điện.

Sáng cùng ngày, khu vực xảy ra mưa to khiến nền đất tại khu vực bị sụt lún và sạt lở. Lúc này, người dân phát hiện nơi ở của gia đình anh Hiệu bị đất vùi lấp nên báo sự việc với các cơ quan chức năng. Hiện, việc tìm kiếm các nạn nhân đang được triển khai.

Ông Thuận cho biết do trời tiếp tục mưa lớn, lượng đất đá đổ xuống nhiều nên việc tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đang phải dùng máy múc để di chuyển đất đá, tìm kiếm người.

Trong hai ngày 7-8/8, các tỉnh khu vực Tây Nguyên xảy ra tình trạng mưa lớn khiến nhiều nơi xảy ra tỉnh trạng sạt lở đất, lũ quét. Mưa lũ làm một người ở tỉnh Đắk Lắk, một người ở tỉnh Lâm Đồng thiệt mạng. Hàng nghìn ha diện tích cây trồng của người dân bị nước ngập, gây hư hại. Nhiều nhà cửa bị đổ sập.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất