| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị thông tin kết quả kiểm tra suối ô nhiễm nghi trại lợn xả thải

Chủ Nhật 09/03/2025 , 08:11 (GMT+7)

Thanh Hóa Sở VH-TT-DL Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thông tin dòng suối bị ô nhiễm nghi do trại lợn xả thải.

Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (Sở VH-TT-DL) Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đơn vị khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của Báo Nông nghiệp Việt Nam về nội dung bài viết: "Suối mùi hôi thối nồng nặc nghi trại lợn đầu nguồn xả thải”.

Cũng tại văn bản này, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi văn bản thông tin kết quả kiểm tra tới Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 18/3/2025, để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Suối bị ô nhiễm nghi do trại lợn của Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân xả thải. Ảnh: Quốc Toản.

Suối bị ô nhiễm nghi do trại lợn của Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân xả thải. Ảnh: Quốc Toản.

Trước đó, ngày 5/3, người dân sống cạnh suối Lèn Cò Nóong, xã Thanh Xuân (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) bị ô nhiễm nghi ngờ do trại lợn đầu nguồn của Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân (trang trại đặt tại xã Thanh Sơn) xả thải ra môi trường.

Nhận được thông tin phản ánh của người dân, sáng cùng ngày, UBND huyện Như Xuân đã cử đoàn công tác phối hợp với UBND xã Thanh Xuân và Thanh Sơn kiểm tra, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng cho biết, phản ánh của người dân về tình trạng suối Lèn Cò Nóong bị ô nhiễm là có cơ sở. Tại khu vực cách hồ chứa sinh học số 3 của trại lợn thuộc Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân khoảng 150m, phát hiện dòng nước màu nâu đục kèm mùi thối của phân lợn đang chảy và đổ ra suối.

Cũng theo báo cáo của lực lượng chức năng, tại khu vực này chỉ có duy nhất trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân hoạt động. Dù vậy, cơ quan chuyên môn chưa thể kết luận về nguyên nhân, nguồn thải gây ô nhiễm.

Xem thêm
‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...