| Hotline: 0983.970.780

Hai vợ chồng tử vong bất thường trong nhà

Thứ Hai 13/05/2019 , 14:28 (GMT+7)

Nhiều người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình.

Chiều qua 12/5, tại căn nhà riêng ở phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định), 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Xin và bà Đoàn Thị Thúy được người nhà phát hiện nằm chết trên vũng máu, khắp người đầy vết thương.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 12/5, người con đi làm về, mở cửa nhà thì phát hiện cha mẹ là vợ chồng ông Nguyễn Văn Xin và bà Đoàn Thị Thúy ở phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn, Bình Định) nằm chết trên vũng máu, khắp người đầy vết thương. Nhận được tin báo, lực lượng công an, viện kiểm sát TP Quy Nhơn và tỉnh Bình Định đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Đến 3 giờ sáng ngày 13/5, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể vợ chồng ông Xin và bà Thúy cho gia đình tổ chức mai táng.

Theo người dân địa phương cho biết, vợ chồng ông Xin và Thúy đều là giáo viên về hưu, từ nơi khác đến định cư ở KV2, phường Nhơn Bình gần 1 năm nay. Từ 16 giờ 30 chiều 12/5, nhiều người nghe trong nhà ông Xin có nhiều tiếng la hét, va chạm nhưng không ai vào được vì gia đình đã khóa 2 lớp cửa.

Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất