| Hotline: 0983.970.780

Khiển trách PGĐ Bệnh viện 'rình rang' tổ chức cưới con giữa mùa dịch

Chủ Nhật 19/04/2020 , 07:49 (GMT+7)

PGĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức lễ cưới cho con trai giữa mùa dịch chỉ bị khiển trách vì không đủ cơ sở khẳng định tụ tập đông người.

Thông tin từ Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, sau khi nắm được sự việc trưa ngày 31/3, ông Lê Anh Hùng, PGĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê tổ chức đám cưới cho con giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, Sở Y tế đã thực hiện đúng quy trình kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng các báo cáo xác minh vụ việc của cơ quan chức năng, của bệnh viện và bản tường trình của ông Hùng.

Lễ rước dâu 'rình rang' trong đám cưới con trai ông Hùng. Ảnh: Huy Hùng.

Lễ rước dâu "rình rang" trong đám cưới con trai ông Hùng. Ảnh: Huy Hùng.

“Qua xác minh, không đủ cơ sở khẳng định tụ tập đông người tại gia đình ông Hùng. Đơn vị đã kỷ luật khiển trách vì gia đình ông Hùng tổ chức lễ gia tiên, có đoàn xe nối đuôi nhau giữa mùa dịch Covid-19 khiến dư luận bất bình”, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu nói.

Trước đó, ông Hùng giải thích rằng, gia đình ông chỉ tổ chức đón con dâu về nhà làm lễ nhập gia tiên theo phong tục truyền thống. Gia đình ông không dựng rạp, không mời khách, mà chỉ chuẩn bị mâm cơm với 9 người tham dự.

Cũng theo ông Hùng, ông đã báo cáo với Đảng ủy, UBND, trạm y tế xã, nơi gia đình cư trú và đã được đồng thuận cho phép. Ông cũng yêu cầu con dâu và con rể ra trạm y tế xã khai báo y tế và làm thủ tục cách ly tại nhà.

Nói về khoảng 20 chiếc ô tô rước dâu, trong đó có cả xe loại 12 chỗ ngồi, ông cho biết, đó là xe của bạn bè đi cùng đoàn chụp ảnh chứ không vào nhà.

Xem thêm
Mái ấm của những người... chạy sóng

Trà Vinh Sau bao năm thấp thỏm vì sạt lở, nhiều hộ dân sống ở ven biển huyện Duyên Hải đã được bố trí nơi ở mới, nhà cửa kiên cố, ai nấy đều phấn khởi.

Phận nghèo trên mỏ đất hiếm: [Bài 3] Những chuyện không muốn kể

Bữa đến thăm nhà, nếu không có lời giải thích của chị Điêu Thị Hoán thì tôi với anh Chủ tịch xã Đông Cửu đã tưởng rằng gia đình đang ăn trứng lộn, thực ra đó chỉ là những quả trứng tắc.

Bình luận mới nhất