| Hotline: 0983.970.780

Mải chơi golf giữa đại dịch, Giám đốc Sở Du lịch bị đình chỉ công tác

Thứ Năm 05/08/2021 , 12:26 (GMT+7)

Chơi golf tiếp xúc với F0 khi địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị số 15, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định bị Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đình chỉ công tác.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định bị Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị đình chỉ công tác vì vi phạm quy định phòng chống dịch Civid-19. Ảnh: T.Đ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định bị Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị đình chỉ công tác vì vi phạm quy định phòng chống dịch Civid-19. Ảnh: T.Đ.

Sáng 5/8, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho hay ông đang chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo xử lý đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh này vì vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Như Báo Nông nghiệp Việt Nam đã thông tin, trong khi thành phố Quy Nhơn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Chính phủ theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định để phòng chống dịch Covid-19, bất chấp mọi quy định, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, đã cùng 3 người khác đi chơi golf tại Nhơn Lý.

Tại đây, 4 người này đã có tiếp xúc gần với nhân viên sân golf là chị T. T. Q có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 3/8, hiện ông Dũng và 3 người kia đều được đưa đi cách ly tập trung.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, tỉnh này sẽ xử lý kiên quyết các vi phạm về phòng chống Covid-19. Trước mắt,  Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, sau đó sẽ xem xét xử lý các bước tiếp theo.

Xem thêm
Mở vòi nước công cộng phục vụ miễn phí trong mùa hạn mặn

Tiền Giang Theo phương án phòng chống, ứng phó hạn mặn 2024-2025, tỉnh Tiền Giang dự kiến mở 114 vòi nước công cộng tại các địa điểm đã thực hiện năm ngoái.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...