| Hotline: 0983.970.780

Mâu thuẫn gia đình, chồng vung dao chém vợ gục ngay trên giường

Thứ Sáu 11/05/2018 , 09:56 (GMT+7)

Sau một hồi cự cãi, tức giận chuyện vợ đi chơi, Đỗ Văn Đ. đã chạy xuống bếp lấy dao rựa chém nhiều nhát khiến vợ nằm gục ngay trên giường. Sau khi gây án, đối tượng Đ. đã ra cơ quan đầu thú.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 9/5, tại căn nhà cấp 4 tại tổ 20, phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị T. (vợ Đ.).

Chiều ngày 10/5, trong căn nhà cấp 4 của bà Vương Thị Nh. (mẹ ruột chị T.) trú tại tổ 20, phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đông nghẹt người đến hỏi thăm, động viên gia đình, mong cho chị T. mau tai qua nạn khỏi.

Bà Nh., mẹ đẻ chị T. chỉ tay vào hiện trường vụ việc

Trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ đã gần tuổi 70 hằn in sự sợ hãi khi tận mắt chứng kiến người con rể cầm dao chém nhiều nhát gây thương tích nặng cho con gái bà.

Lau vội những giọt nước mắt, bà Nh. bảo, bà vẫn chưa hết bàng hoàng và không thể nào quên được cái đêm kinh hoàng ngày hôm ấy. Cả đêm hôm ấy bà mất ăn, mất ngủ, người run bần bật, không thể nào đứng vững khi nhớ lại phút giây đối tượng Đ. vung những nhát dao chí mạng lên người vợ.

Bà Nh. kể: Khoảng 20h30 ngày 9/5 bà có nghe Đ. mắng chửi vợ trong gian buồng chuyện đi chơi. Lúc này bà đang nằm ở gian nhà ngoài. Lát sau, chị T. không đáp lại lời Đ. mà bỏ ra nhà ngoài với mẹ. Thấy vậy Đ. bực tức, chạy xuống bếp cầm con dao rựa đi lên nhà, vung dao chém nhiều nhát vào người chị T.

“Thấy vậy, tôi lao vào đỡ con gái nhưng không còn kịp. Máu của con gái tôi chảy ra ướt sẫm áo tôi. Quá sợ hãi, tôi kêu lớn, nhưng thằng Đ. vẫn không dừng tay”, bà Nh. nhớ lại.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu của bà Nh., hàng xóm đã chạy sang nhà ứng phó và  đưa chị T. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau khi gây án, Đ. chạy ra ngoài gọi điện thông báo cho người nhà là đã chém chết vợ rồi sau đó lên Công an phường Bạch Hạc để tự thú.

Theo bà Nh., chị T. là con gái út trong gia đình. Vì là con gái út trong nhà nên ai cũng yêu thương, mong muốn chị được hạnh phúc. Ngày chị T. lấy chồng, bà Nh. đã ngỏ ý cho Đ. ở rể với mong muốn được gần con. Mẹ con chăm sóc nhau hàng ngày.

Nào ngờ, bà Nh. không thể tin nổi người con rể của bà lại là kẻ côn đồ, cục cằn, thô lỗ. Thời gian chị T. đi lao động tại nước ngoài, ở nhà Đ. thường xuyên mắng chửi, đay nghiến bà.

Căn nhà cấp 4 nơi xảy ra vụ việc

Ông Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch Phường Bạch Hạc (TP Việt Trì) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng cầm dao chém vợ. Hiện đơn vị đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và đối tượng Đ. cho Cơ quan điều tra Công an TP. Việt Trì thụ lý.

Theo BS Hoàng Hồng Quang, Phó Khoa Cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chị T. vào viện với nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ, gáy, tay trái, vùng chẩm, vai trái đều rất nặng.

Qua chụp chiếu, bệnh nhân bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái tay trái. Sau 5 tiếng phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã tỉnh nhưng chậm chưa tiếp xúc được.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất