| Hotline: 0983.970.780

Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh

Thứ Hai 28/08/2017 , 08:51 (GMT+7)

Dù rất bận rộn nhưng một ngày của tỷ phú Bill Gates vẫn khá cân bằng giữa công việc, thể thao, giải trí, học tập và cả làm việc nhà.

Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Khi không đi du lịch, tỷ phú Bill Gates thường khởi đầu một ngày mới tại biệt thự riêng của gia đình ở Washington. Căn biệt thự được định giá khoảng 124 triệu USD vào năm 2016.
Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Ông tập thể dục buổi sáng bằng máy chạy bộ. Đôi khi, ông cũng chơi tennis vì đây là môn thể thao yêu thích. Trong lúc tập thể dục, ông sẽ xem các DVD từ chương trình giảng dạy "Great Courses".
Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Vị tỷ phú thích ăn ngũ cốc chocolate Cocoa Puff vào buổi sáng. Tuy nhiên bà Melinda vợ ông từng tiết lộ với các sinh viên trường Trung học Betsy Layne rằng ông cũng thỉnh thoảng bỏ ăn sáng.
Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Dù đôi khi không ăn sáng nhưng tỷ phú Bill Gates luôn đọc tin tức đều đặn vào đầu ngày. Các tờ báo yêu thích của ông là The New York Times, The Wall Street Journal và The Economist.
Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Theo The Telegraph, thời gian biểu của Bill Gates được chia cụ thể mỗi 5 phút. Elon Musk, người sáng lập Tesla và SpaceX, cũng có cách bố trí lịch làm việc như vậy. Mỗi khoảnh khắc của hai tỷ phú này đều được lên kế hoạch cẩn thận từ trước.
Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Mặc dù chuyển giao công việc tại Microsoft cho những nhân vật chủ chốt khác từ năm 2006 và giờ tập trung cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates Foundation nhưng mỗi ngày của người giàu nhất hành tinh vẫn rất bận rộn. Tuy nhiên, ông vẫn kiểm soát và theo dõi được mọi thứ nhờ vào việc ghi chú lại từng điều một.
Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Vào bữa trưa, Bill Gates sẽ chọn một món ăn yêu thích trong danh sách của mình. Trong một lần phỏng vấn trên Reddit AMA, ông cho biết món đặc biệt mê là Cheeseburger.
Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Những lúc rảnh trong ngày, vị tỷ phú này sẽ tranh thủ đọc sách. Ông nổi tiếng là người mê sách và thường gợi ý các tựa sách hay trên website cá nhân. Thư viện tại nhà của ông hiện lưu trữ rất nhiều sách quý, kể cả cuốn "Codex Leicester" nổi tiếng của Leonardo da Vinci.
Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Khi không làm việc hay đọc sách, Bill Gates sẽ dành thời gian chơi với 3 đứa con. Ông thường đưa con trai đến các địa điểm khác thường như nhà máy điện hay trạm phóng tên lửa để vừa chơi vừa học. "Thằng bé thích học những thứ mới cùng tôi", ông cho biết.
Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Nếu là một ngày cuối tuần, ông sẽ chơi vài ván bài cùng gia đình lúc rảnh.
Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Vậy vào cuối ngày thì người đàn ông giàu nhất thế giới sẽ làm gì? Thật ra là đi rửa bát. Bill Gates cho biết ông thường rửa bát sau bữa ăn tối của gia đình và ông yêu thích công việc này.
Một ngày bình thường của người giàu nhất hành tinh
Cuối cùng, ông sẽ tranh thủ đọc sách ít nhất một tiếng trước khi đi ngủ. Ông ngủ khá đúng giờ vì luôn muốn mình ngủ đủ một ngày 7 tiếng.

(Theo Business Insider, VnExpress)

Xem thêm
Một hợp tác xã có 45ha hồ tiêu đạt tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu

Một hợp tác xã có 45ha hồ tiêu đạt tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu. Thu tiền tỷ từ nuôi cá Koi Việt Nam. Tre Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa. Đậu phộng tăng giá 6.000 đồng/kg.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Canh lửa rừng giữa cao điểm nắng hạn

Đồng Nai Đang cao điểm mùa khô, vùng Đông Nam bộ có những ngày nắng nóng tới 39 - 40 độ C, khiến cho những cánh rừng càng thêm khô khát. Hiện các đơn vị quản lý rừng đang tăng cường lực lượng tuần tra, canh lửa suốt ngày đêm tại tất cả các khu vực trọng điểm nhằm giữ màu xanh cho rừng.

400 người dập tắt hai vụ cháy rừng ở núi dốc cao

UBND huyện Tri Tôn (An Giang) thông tin, sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy của gần 400 người, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô, thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn đã được khống chế.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm