
Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, 2 chữ đầu hàng chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí của Rafael Nadal. Ảnh tư liệu.
“Bò tót” bước vào trận chung kết với Daniil Medvedev trong thế cửa dưới, diễn biến ở 2 sét đấu đầu tiên càng thể hiện rõ điều đó. Chứng kiến màn trình diễn vượt trội đến từ hạt giống số 2 người Nga, số đông quả quyết Rafael Nadal sẽ sớm phải đón nhận thất bại.
Trên thực tế những gì tốt nhất của Rafa đã bị Medvedev hóa giải gần như hoàn toàn, từ phòng thủ cuối sân đến khi tràn lưới, dù đưa bóng ra mang hay khi thực hiện những cú né trái đánh phải thương hiệu đều tỏ rõ sự bất lực. Mỗi điểm số, mỗi game đấu, kể cả được giao bóng đều rất khó nhằn. Với việc chấp nhận thất bại ở loạt tie-break sét 2, dường như trận đấu đã chính thức an bài.
Thế nhưng ở bên bờ vực thẳm, khi tia hi vọng leo lét như ánh đèn trước gió một lần nữa Nadal lại vùng lên phi thường như rất nhiều lần đã làm được xuyên suốt 19 năm sự nghiệp. Từ sét 3 gió đã đổi chiều chóng vánh, khó tin ở tuổi 36, lại trong thế rượt đuổi tay vợt người Tây Ban Nha lại thăng hoa đến vậy.
Lúc này bản lĩnh, sự tự tin, độ lỳ lợm, tất cả đã cùng nhau hội tụ, qua đó giúp Rafa có màn lội ngược dòng kinh điển.

Yếu tố đó một lần nữa được thể hiện rõ nét trong trận chung kết với Daniil Medvedev. Ảnh tư liệu.
Sau gần 6 giờ đồng hồ, Rafael Nadal đã có chiến thắng xứng đáng trong sự reo hò, tán thưởng của biển người hâm mộ, trong niềm vui sướng tột độ của đội ngũ huấn luyện, của người thân và tất nhiên là sự nể trọng đến từ chính Daniil Medvedev, người sau trận đấu đã phải thốt lên rằng: Anh ấy thật không thể tin nổi.
Xét tổng quan, không nhiều người tin rằng Nadal có thể tiến sâu chứ chẳng nói gì đến mục tiêu xưng vương tại Australian Open. Quan điểm trên hoàn toàn có cơ sở, thứ nhất đây vốn không phải là sân chơi sở trường, thứ 2 Nadal gặp “dớp” đen khi thua đến 4 trong 5 trận chung kết, thứ 3 là “rào cản” về mặt phong độ. Ai cũng biết “bò tót” đã trải qua 1 năm 2021 kinh hoàng, nơi những chấn thương triền miên đã đẩy mối hoài nghi lên cao ngút, đến mức Nadal phải thừa nhận: “5 tháng trước tôi còn không rõ mình còn có thể tiếp tục thi đấu được nữa hay không”.

Chức vô địch Australian Open 2022 chính thức mang về cho Nadal danh hiệu Grand Slam lần thứ 21, vượt qua thành tích của 2 kỳ phùng địch thủ là Roger Federer và Novak Djokovic. Ảnh tư liệu.
Gian nan mới tỏ mặt anh hào, cứ khi niềm tin rớt đáy Rafa lại tìm thấy bản ngã để làm bàn đạp hồi sinh. Quan trọng hơn, danh hiệu Australian Open 2022 mang về cho Nadal danh hiệu Grand Slam lần thứ 21, chính thức vượt mặt cặp đôi kỳ phùng địch thủ Roger Federer và Novak Djokovic (cùng 20 Grand Slam) trở thành tay vợt sở hữu nhiều Grand Slam danh giá nhất lịch sử tennis.
Thời gian hãy còn phía trước, tranh cãi xoay quanh tay vợt “vĩ đại nhất” còn tốn nhiều giấy mực. Nhưng với Nadal, anh xứng đáng được tôn vinh vì những gì đã làm, đã cống hiến.
Chúc mừng Rafa, người đặc biệt theo cách khiêm nhường nhất.