
Newcastle giành danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 70 năm.
Người hâm mộ Newcastle đang vỡ òa cảm xúc khi đội nhà cuối cùng cũng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm.
Chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Wembley chắc chắn là một khoảnh khắc đáng nhớ, nhất là sau khi họ đã nhiều lần đến rất gần vinh quang trong những năm qua.
Bàn thắng của Dan Burn ngay trước giờ nghỉ giải lao không chỉ giúp Newcastle vươn lên dẫn trước mà còn tạo đà tâm lý quan trọng cho toàn đội. Chỉ bảy phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Alexander Isak nhân đôi cách biệt, giúp "Chích chòe" nắm quyền kiểm soát trận đấu. Dù Liverpool kịp rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ nhờ pha lập công của Federico Chiesa, nhưng Newcastle vẫn là đội chơi lấn lướt và hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.
Chiến thắng này đánh dấu danh hiệu quốc nội đầu tiên của Newcastle kể từ chiếc cúp FA năm 1955, chính thức giúp họ rũ bỏ danh xưng "đội bóng lớn kém thành công nhất thế giới". Trong suốt 70 năm qua, Newcastle đã năm lần thất bại ở các trận chung kết lớn và hai lần cán đích ở vị trí á quân tại Premier League.
Tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng này được thể hiện rõ qua những khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của các cầu thủ Newcastle. Mỗi pha tranh chấp hay cản phá thành công đều được các cầu thủ thể hiện với đầy sự quyết tâm. Trong suốt trận đấu, hai tiền vệ xuất sắc Joelinton và Bruno Guimaraes cũng liên tục khích lệ khán giả cổ vũ cuồng nhiệt hơn.
Trong khi đó, HLV Eddie Howe cũng đi vào lịch sử khi trở thành chiến lược gia người Anh đầu tiên giành một danh hiệu lớn kể từ khi Harry Redknapp đưa Portsmouth lên ngôi vô địch FA Cup năm 2008.
Ở chiều ngược lại, đây thực sự là giai đoạn đầy khó khăn với Liverpool. Chỉ trong vòng một tuần, họ lần lượt bị PSG loại khỏi Champions League và giờ đây phải chứng kiến chiếc cúp Carabao tuột khỏi tay. Giờ đây, Liverpool chỉ còn Premier League để tập trung, nhưng nếu không nhanh chóng vực dậy tinh thần, mùa giải tưởng chừng như thuận lợi của họ có thể trở thành ác mộng.