| Hotline: 0983.970.780

Nghĩ thêm về danh xưng nhà văn trẻ

Thứ Năm 21/07/2011 , 10:36 (GMT+7)

Nhân hội nghị lần thứ 8 để điểm danh lại những người tham dự hội nghị lần thứ 7 (tổ chức ở Hội An, chất lượng đại biểu khá cao) thì ngỡ ngàng phát hiện phân nửa đã rời khỏi văn chương.

Các đại biểu nhà văn trẻ lần 7 tại Thánh địa Mỹ Sơn

Hội nghị Nhà văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 dự kiến diễn ra cuối tháng 8/2011 tại Tuyên Quang. Một trong những tiêu chí để chọn đại biểu là dưới 35 tuổi, xem ra cũng hơi phiêu lưu, vì nhiều năm nay văn chương không còn nằm trong ưu tiên chọn lựa của những bạn trẻ thông minh và nhạy bén. Vì vậy, có lẽ khó tránh khỏi tình cảnh một hội nghị “văn kỳ thanh” mà hầu hết các đại biểu đều không biết nhau.

Nhân hội nghị lần thứ 8 để điểm danh lại những người tham dự hội nghị lần thứ 7 (tổ chức ở Hội An, chất lượng đại biểu khá cao) thì ngỡ ngàng phát hiện phân nửa đã rời khỏi văn chương. Những người có chút danh phận còn dứt bỏ chữ nghĩa, thì những người thỉnh thoảng cầm bút chỉ mang tính phong trào thôi. Con đường sáng tạo lắm nghiệt ngã, vì vậy một cuộc tao ngộ hiếm hoi cần phải đặt yếu tố nghề nghiệp lên hàng đầu.

Chân trời văn chương đủ chỗ cho tất cả mọi người, không ai đến sớm mà cũng không ai đến muộn. Thế nhưng, ở độ tuổi 35 vẫn xếp hàng ứng tuyển “nhà văn trẻ” thì có vẻ ngồ ngộ. Cứ như thi hoa hậu ấy. Các hội văn nghệ địa phương đề cử, rồi Ban Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam bình xét, rồi đến Ban tổ chức Hội nghị đưa ra quyết định chọn lựa cuối cùng để cấp “vé” đại biểu. Đành rằng, “kiêm thính tắc minh, phiến thính tắc ám”, nhưng thời đại truyền thông cần gì phải huy động nhiều người để chong mắt đãi cát tìm vàng mới mong phát hiện tài năng văn chương ẩn dật.

Chân thành và nghiêm túc đặt câu hỏi: Việt Nam hiện đang có bao nhiêu nhà văn trẻ? Chỉ cần những ai quan tâm đến hoạt động sáng tác sẽ có ngay một danh sách tử tế. Đã lấy cột mốc 35 tuổi, thì không thể tin cậy tư cách đại biểu của những cây bút đang tập tành viết vài bài thơ hoặc mấy đoản văn. Bởi lẽ, đến tuổi 35 thì Shakespeare đã hoàn thành tương đối sự nghiệp. Trong những tác phẩm lừng lẫy nhất của Shakespeare, chỉ có bốn đại bi kịch “Hamlet”, “Othello”, “Vua Lear” và “Macbeth” viết sau tuổi 35, còn trước đó Shakespeare đã có “Romeo và Juliet”, “Đại đế Caesar”, “Giấc mộng đêm hè”, “Gã lái buôn thành Venice”, “Đêm thứ mười hai”, “Hài kịch của sai lầm”…

 Nếu lý sự, không được phép nói chuyện thiên tài ở đây, thì xin thưa Nguyên Ngọc viết “Đất nước đứng lên” năm 24 tuổi và viết “Rẻo cao” năm 29 tuổi. Do vậy, Hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc là dịp điểm danh “gạo trên sàng” chứ không phải dịp phát động tình yêu văn chương!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc xuất hiện quá nhiều đại biểu “vé vớt”? Trong ba lần hội nghị 5,6,7 cũng đã có khá nhiều trường hợp đáng tiếc. Một số đại biểu không những chưa viết được gì mà cũng chưa đọc được gì, nên đến hội nghị chỉ biết tròn xoe mắt nhìn hết người này đến người khác, lên hội trường ngồi im lặng như đi học bổ túc văn hóa, rồi về phòng trùm mền ngủ. Cùng đi dự với nhau, nhưng trước những đại biểu “không thể phát biểu cũng không thể giao lưu” khiến các đại biểu còn lại vừa thấy ái ngại vừa thấy xót xa.

Với sự hỗ trợ đắc lực của internet, không có tài năng văn chương nào bị xô đẩy hoặc vùi dập đến mức vô danh. Cho nên, để xứng đáng đại biểu nhà văn trẻ, thì ít nhất phải có tác phẩm đủ để đồng nghiệp biết tuổi biết tên. Dẫu chút ấn tượng mơ hồ cũng đủ để tay bắt mặt mừng hạnh ngộ chứ! Thật trớ trêu, khi nhớ chuyện một quan chức văn nghệ tìm mọi cách đưa con trai mình mới 15 tuổi vào danh sách đại biểu nhà văn trẻ, để lúc mọi người hội thảo thì cậu thiếu niên “không hiểu họ đang nói gì” liền đi ra ngoài mua kem ăn (và thực tế chứng minh, đã 10 năm trôi qua, “chàng” đại biểu nọ không còn dan díu gì với lĩnh vực viết lách nữa!).

Thật bẽ bàng, khi bên hành lang hội nghị nhà văn trẻ mà nghe những mẩu trò chuyện nhanh gọn kiểu như, hỏi “bạn đã in được cuốn sách nào chưa?”, đáp “mình đâu có sáng tác, mình là nhân viên đánh máy ở hội văn nghệ mà!”.

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm