Làm khách tại chảo lửa Stamford Bridge, West Ham khởi đầu ấn tượng và bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 46. Tận dụng tình huống phòng ngự lỏng lẻo khi Levi Colwill chuyền bóng về cẩu thả cho thủ thành Jorgensen, Jarrod Bowen thoát xuống cướp bóng và thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp giúp West Ham vượt lên dẫn trước.
Đội trưởng của West Ham đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau chấn thương ở chân khiến anh phải ngồi ngoài kể từ tháng 12 năm ngoái.
Khi hiệp hai mới chỉ diễn ra được 6 phút, HLV Maresca của Chelsea đã tung Pedro Neto và Marc Guiu vào sân. Quyết định này của chiến lược gia người Italia là một nước cờ tuyệt vời, khi Neto chỉ mất hơn 10 phút có mặt trên sân để ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 với cú đá bồi cận thành ở phút 64.
Có bàn gỡ, Chelsea trở nên hưng phấn và tiếp tục dồn ép đối phương. Đến phút 74, trong một tình huống tấn công sắc bén, Cole Palmer căng ngang vào vòng cấm, bóng chạm chân Aaron Wan-Bissaka đổi hướng bay qua đầu thủ môn Areola vào lưới, đưa Chelsea vượt lên dẫn 2-1.
Bị dẫn trước, West Ham không bỏ cuộc và tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm trong những phút cuối trận. Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 88, khi Mohammed Kudus đánh đầu trúng cột dọc từ đường chuyền dài của Andy Irving, khiến các cổ động viên Chelsea phải thót tim.
Cuối cùng, Chelsea bảo toàn được tỷ số 2-1. Với kết quả này, Chelsea đã vượt mặt Man City để trở lại vị trí thứ 4 trên BXH với 41 điểm. Trong khi đó, West Ham giậm chân ở vị trí thứ 15.