
Chiều 28/1 (tức 29 Tết), nhiều tiểu thương kinh doanh cây cảnh tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh vẫn chưa thể về nhà vì lượng mai, đào, quất tồn lại nhiều.

Họ phải gom hàng thuê xe chở về các nhà vườn hoặc các điểm xử lý rác để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Một tiểu thương xin giấu tên bùi ngùi chia sẻ, ông buôn đào huyền dịp Tết đã gần 20 năm nhưng chưa có năm nào sức mua của người dân ít như năm nay.

Năm nay gia đình nhập về 50 cành đào huyền nhưng đến chiều 29 Tết vẫn còn hơn 15 cành. Dù đã bán giảm giá đến 50% nhưng vẫn không có khách mua. Toàn bộ tiền lời nằm ở số đào đang tồn nên năm nay gia đình ông “mất Tết”.

Tại thị trấn Hương Khê, đứng giữa cái rét như cắt da thịt, anh Võ Quốc Thanh, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê buồn bã cho hay, đến trưa 29 Tết anh đang còn khoảng 300 gốc đào Nhật Tân chưa bán được, ước lỗ khoảng 100 triệu đồng.

Nhiều tiểu thương treo biển “xả hàng”, “đại hạ giá” từ sáng 28 Tết để thu hồi vốn song vẫn vắng khách mua.

Dịp Tết này, anh Nguyễn Văn Thao, trú xã Gia Phố nhập 300 gốc quất ở tỉnh Hưng Yên đưa về thị trấn Hương Khê bán, bỏ ra số vốn 200 triệu đồng nhưng đến chiều 29 Tết vẫn còn hàng chục gốc chưa bán được.

“Mấy ngày trước tôi bán từ 1 - 1,6 triệu đồng/gốc, đến sáng 28 Tết, xả hàng còn khoảng 500 nghìn đồng/gốc, dù vậy vẫn không có người mua. Lần buôn quất này nhà tôi lỗ cả trăm triệu đồng”, anh Thao nói.

Theo các tiểu thương, năm nay sức mua giảm mạnh so với các năm ngoái nguyên nhân một phần do suy thoái kinh tế, người dân thắt chặt chi tiêu, phần nữa tại thị trấn Hương Khê do thay đổi địa điểm bán cây đột ngột.

“Các năm trước điểm bán cây cảnh ở bờ hồ Bình Sơn, không gian rất thoáng và rộng. Năm nay do bờ hồ đang thi công nên dồn về địa điểm sân vận động để bán cây. Địa điểm này không gian rất bí và nhiều người không biết để tìm đến mua cây”, một tiểu thương thông tin.

Nhiều gốc quất chưa bán được vì cây héo, rụng quả.