Dù mưa phùn, se lạnh, hàng vạn người con đất Việt vẫn hành hương về Đền Hùng, thành kính tri ân các Vua Hùng. Không khí ngày chính hội vừa trang nghiêm, xúc động, vừa náo nức, tự hào - thắm đượm tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Dù mưa phùn, se lạnh, hàng vạn người con đất Việt vẫn hành hương về Đền Hùng, thành kính tri ân các Vua Hùng. Không khí ngày chính hội vừa trang nghiêm, xúc động, vừa náo nức, tự hào – thắm đượm tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Mùng 10 tháng Ba âm lịch – hàng triệu con tim người Việt, dù ở bất kỳ nơi đâu, lại cùng hướng về mảnh đất thiêng Nghĩa Lĩnh – nơi các Vua Hùng khai cơ lập quốc.
Tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, sáng nay – không khí ngày chính hội vừa trang nghiêm, thành kính, vừa tưng bừng rộn rã. Những người con từ khắp mọi miền đất nước, từ miền xuôi đến miền ngược, thậm chí cả kiều bào ở phương xa, đã trở về để thắp nén nhang tri ân cội nguồn.
Chúng tôi đến từ cố đô Huế về quê cha đất tổ, dù trời mưa nhưng cảm thấy thật ấm áp và tự hào về truyền thống chung một cội nguồn của dân tộc Việt Nam."
"Về đến Đền Hùng tôi cảm thấy hãnh diện vì tất cả mọi người cùng chung một cội nguồn."
Chúng tôi tổ chức cho các cháu học sinh lên đây trải nghiệm, mong muốn các em hiểu hơn về truyền thống và lòng tự hào dân tộc."
Cơn mưa phùn và tiết trời se lạnh đầu xuân không ngăn được bước chân hành hương. Ngay từ tinh mơ, dòng người nối dài từ chân núi Nghĩa Lĩnh lên đến đền Thượng. Không phân biệt tuổi tác, vùng miền hay tôn giáo – tất cả đều hướng về tổ tiên với lòng thành kính.
"Chúng tôi xuất phát từ 4h sáng, rất phấn khởi có mặt tại Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ."
"Đi từ 12h đêm đến đây 5h sáng. Trời mưa, lạnh nhưng về đến Đền Hùng thì thấy khỏe lại, vui lắm!"
Đi khắp năm châu, có lẽ chỉ ở Việt Nam – nơi mà cả dân tộc cùng thờ chung một Tổ. Cùng nhau gọi hai tiếng “đồng bào” – như cùng chảy chung một dòng máu. Mỗi dịp giỗ Tổ, lại là một lần nhắc nhớ đến cội nguồn, đến lòng tự hào dân tộc để tiếp thêm sức mạnh cho hành trình dựng xây đất nước.
"30 năm rồi tôi mới trở về đi lễ Đền Hùng, cảm xúc rất xúc động. Càng đi xa càng thấy nhớ quê hương, nguồn cội."
"Chúng ta cùng chung một tổ tiên. Tôi cầu mong vua Hùng phù hộ đất nước phát triển, nhân dân mạnh khỏe."
Trong lễ dâng hương trọng thể sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính dâng hương tại Điện Kính Thiên, tưởng niệm công đức các Vua Hùng.
Từ truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, mỗi người Việt hôm nay càng ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ non sông, về khát vọng phát triển đất nước hùng cường. Giỗ Tổ không chỉ là ngày lễ, mà là dịp để cả dân tộc hòa chung một nhịp đập, chung một niềm tin: con Lạc cháu Hồng sẽ cùng nhau viết tiếp những trang sử rạng rỡ cho Tổ quốc Việt Nam đồng bào