Quế Ngọc Hải chỉ vào nhẫn cưới sau chiến thắng trước Jordan. Ảnh: Anh Khoa. |
Hôm qua 20/1 là kỷ niệm một năm Ngọc Hải và Thuỳ Phương (Hoa khôi Đại học Vinh) về chung một nhà. Trong ngày cưới năm ngoái, một số đồng đội của anh không thể tham dự vì đang tham dự giải U23 châu Á. Còn năm nay, Ngọc Hải và các đồng đội đã làm nên một chiến tích khi đánh bại Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup.
Trung vệ người Nghệ An đã chơi tất cả các trận đấu ở giải năm nay, và được xem như "hòn đá tảng" nơi hàng thủ Việt Nam. Mới đây, anh còn được trang Fox Sports chọn vào danh sách 11 cầu thủ tiêu biểu của vòng bảng.
Vợ và con trai của trung vệ Quế Ngọc Hải. Ảnh: Đức Hùng. |
Trong loạt sút luân lưu hôm qua, Ngọc Hải là người lĩnh ấn tiên phong và thực hiện thành công để mở ra cơ hội cho Việt Nam. Chứng kiến chồng bước lên chấm đá luân lưu, vợ của Quế Ngọc Hải hồi hộp nhưng khẳng định: "Tôi có niềm tin anh sẽ đánh bại thủ môn đối phương để mang về lợi thế cho đội tuyển Việt Nam".
Vợ của trung vệ tuyển Việt Nam kể. "Do giải đấu này chênh lệch múi giờ nên hai vợ chồng ít có dịp tâm sự. Trước trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Yemen, khi nói chuyện với chồng, tôi có hỏi "Nếu đội tuyển được hưởng penalty, anh có đá không?". Anh ấy đáp "Tất nhiên là có". Quả nhiên, trong trận đấu đó, đội tuyển được hưởng phạt đền và anh ấy đã thực hiện thành công. Sau trận đấu, khi nói về câu chuyện đó, hai vợ chồng chỉ nhìn nhau rồi cười. Quả thật đôi khi có những dự đoán rất trùng hợp".
Sau chiến thắng Jordan, Ngọc Hải và các đồng đội tiếp tục ở lại Dubai, chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Ả-rập Xê-út.