| Hotline: 0983.970.780

Tổ chức Lễ viếng, truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337

Thứ Năm 22/10/2020 , 08:44 (GMT+7)

Sáng 22/10, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Lễ viếng và Lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 được tổ chức theo nghi thức tang lễ Quân đội.

Lễ viếng và Lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 được tổ chức theo nghi thức tang lễ Quân đội.

Lễ viếng và Lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 được tổ chức theo nghi thức tang lễ Quân đội.

Lễ tang do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì, các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, phối hợp tổ chức.

Lễ viếng từ 7h đến 10h ngày 22/10; Lễ truy điệu và di quan từ 10h đến 11h ngày 22/10. Sau đó, linh cữu các cán bộ, chiến sĩ hy sinh sẽ được đưa về địa phương an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Ngay từ sáng sớm, tại khu vực Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị, đại diện các Ban, bộ, ngành Trung ương, các Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân và thân nhân gia đình các liệt sĩ đã có mặt dự Lễ viếng và Lễ truy điệu, tiễn đưa 22 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi vòng hoa kính viếng các liệt sĩ.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân và thân nhân gia đình các liệt sĩ đã tiễn đưa 22 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, người dân và thân nhân gia đình các liệt sĩ đã tiễn đưa 22 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ viếng bắt đầu từ 7h. Lãnh đạo Chính phủ, đại diện các Ban, bộ, ngành, các địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội, nhân dân kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 22 liệt sĩ.

Trời Quảng Trị sáng nay rất lạnh. Người đến viếng các quân nhân nhận khẩu trang ở lối vào nhà thi đấu. Lặng lẽ tiến vào bên trong.

Theo Bộ tư lệnh Quân khu 4, trước tình hình mưa lớn, dài ngày, gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, từ ngày 15/10/2020, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã hành quân về xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn giúp nhân dân.

Sau những ngày dầm mình trong mưa gió, với bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, họ trở về doanh trại tiếp tục làm công tác ứng phó với mưa lũ. Thật đau lòng, vào hồi 1 giờ 10 phút rạng sáng 18/10, một vụ sụt lở núi nghiêm trọng đã khiến cả 22 đồng chí cán bộ, nhân viên chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị vùi lấp.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường tại lễ viếng. Ảnh: Công Điền.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường tại lễ viếng. Ảnh: Công Điền.

Sau một ngày (19/10), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Theo đó: Thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Lê Văn Quế, Chủ nhiệm Hậu cần -Kỹ thuật Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337;

Thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Phùng Thanh Tùng, Trợ lý Tổ chức Lao động tiền lương, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337;

Thăng quân hàm từ Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp lên Trung tá quân nhân chuyên nghiệp đối với đồng chí Phạm Ngọc Quyết, Trợ lý Tổ chức lao động tiền lương, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337;

Thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Lê Hải Đức, Trợ lý Kế hoạch, Phòng Tham mưu - Kế hoạch, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã quyết định truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10/ 2020 trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Sang đến ngày 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (5 Huân chương hạng Nhì và 17 Huân chương hạng Ba) cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng ngày 20/10, Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 22 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng đã hy sinh ngày 18/10/2020 trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi sổ tang. Ảnh: QĐND.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi sổ tang. Ảnh: QĐND.

Các đồng chí đã góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”

Trong sổ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình xúc động viết: Vô cùng thương tiếc 22 đồng chí đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai 18/10/2020. Đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các đồng chí đã hy sinh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí, những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn gian khổ, hiểm nguy. Tinh thần dũng cảm, sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí đã góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thay mặt Chính phủ, xin gửi đến gia đình, người thân của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất; mong các gia đình, người thân hãy nén đau thương mất mát sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các đồng chí!

Đoàn Quảng Trị do ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, dẫn đầu vào viếng và tiễn đưa 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337.

Đoàn Quảng Trị do ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, dẫn đầu vào viếng và tiễn đưa 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337.

Rước di ảnh Liệt sĩ Lê Văn Quế (Thanh Hóa) và đồng đội hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Rước di ảnh Liệt sĩ Lê Văn Quế (Thanh Hóa) và đồng đội hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chào vĩnh biệt đồng đội.

Chào vĩnh biệt đồng đội.

Cụ Trương Thị Cẩm ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, năm nay 80 tuổi. Nghe thông tin về sự hi sinh của các liệt sĩ, cụ rất xúc động. Dù tuổi cao sức yếu, cụ vẫn ra đứng ở cổng nhà chờ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cụ Trương Thị Cẩm ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, năm nay 80 tuổi. Nghe thông tin về sự hi sinh của các liệt sĩ, cụ rất xúc động. Dù tuổi cao sức yếu, cụ vẫn ra đứng ở cổng nhà chờ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân xếp hàng dài tiễn biệt 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337.

Người dân xếp hàng dài tiễn biệt 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337.

Chị Hoàng Thị Ngọc Hà, người dân Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, cảm thấy bàng hoàng, xúc động trước sự ra đi đột ngột của các chiến sĩ. Họ mất đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại mất mát không gì bù đắp nổi cho gia đình, đồng đội. Chị Hà có mặt từ ngày các liệt sĩ được đưa từ hiện trường vụ sạt lở về đây.

Chị Hoàng Thị Ngọc Hà, người dân Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, cảm thấy bàng hoàng, xúc động trước sự ra đi đột ngột của các chiến sĩ. Họ mất đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại mất mát không gì bù đắp nổi cho gia đình, đồng đội. Chị Hà có mặt từ ngày các liệt sĩ được đưa từ hiện trường vụ sạt lở về đây.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ôtô BMW tự bốc cháy khi đang đỗ

Khoảng 12h ngày 2/5, trên đường Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông một chiếc ôtô nhãn hiệu BMW đỗ ven đường đột nhiên bốc cháy dữ dội.