| Hotline: 0983.970.780

Tấn công bế tắc, tuyển Việt Nam thua Indonesia

Thứ Bảy 20/01/2024 , 00:20 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu không ấn tượng và để thua với tỷ số tối thiểu trong trận cầu quan trọng trước tuyển Indonesia.

Những dự báo về sự khó khăn trước đội tuyển Indonesia là điều đã được dự đoán và khung thành của thủ môn Filip Nguyễn liên tục chao đảo ngay sau khi bóng lăn. 

4 quả ném biên xuất hiện và hậu vệ Arhan tạo ra những quả tạt nguy hiểm. Tuy nhiên, các hậu vệ áo đỏ chơi tốt khiến cho mục tiêu chơi phủ đầu của đội tuyển Indonesia không thể thành công. 

Đội tuyển Việt Nam dần cầm lại được bóng và triển khai được lối chơi chủ động trong sự pressing tầm cao của đối thủ. 

Hàng công của Việt Nam không thể tạo ra được sự khác biệt. Ảnh: Bongdaplus.

Hàng công của Việt Nam không thể tạo ra được sự khác biệt. Ảnh: Bongdaplus.

Phút thứ 8, đội tuyển Indonesia tạo ra cơ hội đặc biệt nguy hiểm sau cú đá của tiền đạo trẻ Struick. Bóng bật ra sau tình huống phá bóng và Struick dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. 

Sau đó, tuyển Việt Nam có cơ hội đầu tiên khi Tuấn Anh nhận được bóng ở sát vòng cấm của tuyển Indonesia và tung ra một cú đá rất nhanh nhưng bóng đập chân cầu thủ Indonesia đi ra ngoài. 

Trận đấu này, tiền đạo Văn Tùng được đá thay vị trí của Đình Bắc gặp chấn thương. Anh là điểm đến của những đường chuyền dài và gặp rất nhiều khó khăn trước sự kèm cặp của các hậu vệ áo trắng. 

Bước ngoặt của trận đấu đến ở những phút cuối hiệp 1 khi hậu vệ Thanh Bình mắc sai lầm và kéo ngã tiền đạo Struick trong vòng cấm. Trọng tài chính Gulmurodi Sadullo chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ cự li 11m, đội trưởng Asnawi đánh lừa được Filip Nguyễn để mở tỷ số của trận đấu. 

Asnawi mở tỷ số của trận đấu từ chấm phạt đền. Ảnh: Vietnamnet.

Asnawi mở tỷ số của trận đấu từ chấm phạt đền. Ảnh: Vietnamnet.

45 phút đầu tiên của trận đấu tuyển Việt Nam vs tuyển Indonesia kết thúc với tỷ số 0-1 nghiêng về các học trò của HLV Shin Tae Yong. 

Sang hiệp 2, HLV Philippe Troussier tung Thành Long và Văn Khang vào sân để tăng cường sức tấn công. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, cơ hội liên tục đến với tuyển Việt Nam. Phút 48, Văn Khang tung cú sút đưa bóng đập chân hậu vệ đổi hướng, thủ môn Indonesia đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà. 

Nếu như Tuấn Anh chính xác hơn trong pha băng vào ở phút 55 và đệm bóng bình tĩnh hơn thì có lẽ bàn gỡ hoà đã sớm đến với tuyển Việt Nam. 

Sau đó, đội bóng áo trắng xốc lại đội hình và khiến các cầu thủ tuyển Việt Nam rất khó để tiếp cận khung thành của thủ môn Ernando. 

Trận đấu tuyển Việt Nam vs tuyển Indonesia trôi dần về những phút cuối trong sự bế tắc của đội bóng áo đỏ. Thậm chí, hàng phòng ngự còn để lộ ra rất nhiều khoảng trống để đối phương khai thác.  Thủ môn Filip Nguyễn có nhiều tình huống phải bỏ khung thành để lao ra phá bóng. 

Trong những phút cuối, Lê Phạm Thành Long còn phải nhận 2 thẻ vàng và tuyển Việt Nam phải chơi thiếu người. Các pha tấn công của đội bóng áo đỏ tỏ ra quá đơn điệu khi họ chỉ cố gắng phất bóng dài tận dụng tốc độ của các cầu thủ ở tuyến trên nên hàng thủ của Indonesia hoá giải dễ dàng. 

10 phút bù giờ trôi qua trong sự cố gắng của tuyển Việt Nam nhưng họ hoàn toàn bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn để rồi chấp nhận thua trận với tỷ số tối thiểu. 

Chung cuộc tuyển Việt Nam vs tuyển Indonesia: 0-1

>>> Xem thêm: Tuyển Việt Nam đấu Indonesia: Mục tiêu 3 điểm

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm