| Hotline: 0983.970.780

Tàu SE11 trật bánh, đường sắt Bắc Nam tê liệt tạm thời

Chủ Nhật 28/07/2024 , 19:06 (GMT+7)

Tàu SE11 trên đường từ Hà Nội vào TP.HCM, khi di chuyển từ Ga Lăng Cô (Huế) vào Đà Nẵng thì bị trật bánh.

Tàu SE11 bị tránh bánh khi vào ga Lăng Cô. Ảnh: CTV.

Tàu SE11 bị tránh bánh khi vào ga Lăng Cô. Ảnh: CTV.

Chiều 28/7, lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xác nhận, tàu SE11 đang trên đường từ Hà Nội vào thành phố HCM thì bị trật bánh khi đi qua đoạn đường sắt thuộc địa bàn thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Cụ thể, khoảng 14h cùng ngày, tàu SE11 kéo theo 12 toa tàu chạy hướng Bắc Nam. Khi đến ga Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì 2 toa tàu bị trật bánh ra khỏi đường ray.

Trong đó 1 toa bị trật bánh 4 trục, nghiêng 45 độ và 1 toa bị trật bánh 4 trục.

Nhân viên đường sắt hỗ trợ hành khách đi chuyển hành lý. Ảnh: CTV.

Nhân viên đường sắt hỗ trợ hành khách đi chuyển hành lý. Ảnh: CTV.

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt tạm thời.

Nhiều nhân viên trên tàu đã vận chuyển đồ đạc, hành lý, vật dụng, hàng hóa của hành khách ra ngoài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm điều hành vận tải đường sắt đã phát lệnh phong toả khu Lăng Cô - Hải Vân Bắc và khẩn trương khắc phục, đưa 2 toa tàu SE11 vào lại đường ray.

Toa tàu bị trật bánh và nghiêng 45 độ. Ảnh: CTV.

Toa tàu bị trật bánh và nghiêng 45 độ. Ảnh: CTV.

Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết thêm, do vị trí đoàn tàu gặp nạn nằm trên đèo Hải Vân nên sẽ mất thời gian để đưa máy móc, thiết bị cứu hộ đến được hiện trường.

Dự kiến trong chiều 28/5 sẽ hoàn thành việc cứu hộ và thông tuyến trở lại.

Xem thêm
16 nhà dân ở Tuyên Quang bị tốc mái

Tuyên Quang Mưa đá kèm giông lốc ngày 13/3 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khiến 16 nhà dân ở huyện Yên Sơn bị tốc mái, hư hỏng.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.