Năm 2015, chứng kiến rất nhiều cuộc chạm trán giữa hai nền bóng đá Việt Nam - Thái Lan và cơ bản, chúng ta thua người Thái toàn tập.
Đầu tiên là trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở Bangkok hồi tháng 3, trước thềm vòng loại U23 châu Á. Đó là lần đầu tiên, người ta được chứng kiến Miura đối đầu với Kiatisak trên băng ghế huấn luyện. Kết quả U23 Thái Lan thắng thuyết phục 3-1.
Hai tháng sau ở giải vô địch Đông Nam Á nữ, các cô gái Thái Lan một lần nữa đánh bại nữ Việt Nam với tỷ số 2-1 ngay trên sân Thống Nhất (TP.HCM) ở vòng bán kết. Cũng ở sân đấu này 1 năm trước, nữ Thái Lan đã vượt qua nữ Việt Nam với tỷ số tương tự để giành vé dự World Cup.
Cũng trong tháng 5 này, đội tuyển nam Thái Lan đã đánh bại đội tuyển Việt Nam ở Rajamangala với tỷ số 1-0 trong trận lượt đi bảng F, vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.
Đây là lần thứ 2, Kiatisak đánh bại Miura. Tiếp đến vào tháng 6, U23 Việt Nam gặp lại U23 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 28 trên đất Singapore, dù không phải là Kiatisak dẫn dắt, U23 Thái Lan vẫn vượt qua U23 Việt Nam với tỷ số 3-1 để dẫn đầu bảng B. Sau đó đội bóng xứ Chùa Vàng giành HCV SEA Games 28 một cách đầy thuyết phục.
Trung tuần tháng trước, người ta lại chứng kiếm thêm một cuộc chạm trán nữa giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan trong năm 2015. Đó là trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015 tổ chức tại Lào. Dù đã tiến một mạch đầy ấn tượng đến trận đấu cuối cùng của giải nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn thất bại bẽ bàng 0-6 trước U19 Thái Lan.
Và mới đây nhất, đội tuyển quốc gia Việt Nam thất thủ 0-3 ngay tại chảo lửa Mỹ Đình trước tuyển Thái Lan. Lần thứ 3 Miura thua Kiatisak và lần này là thua tâm phục. Đây cũng là trận thua thứ 15 trong 21 lần đối đầu chính thức với Thái Lan kể từ năm 1995 đến nay của tuyển Việt Nam.
Điểm sáng duy nhất của những màn đối đầu Việt - Thái trong năm 2015 dành cho bóng đá Việt Nam là chiến thắng 2-0 của đội tuyển nữ trước Thái Lan ở vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016, khu vực châu Á cuối tháng 9 vừa qua.