| Hotline: 0983.970.780

Trưởng thôn 46 tuổi ở Hà Tĩnh đỗ tốt nghiệp đặt mục tiêu học đại học

Thứ Tư 19/07/2023 , 10:09 (GMT+7)

Hà Tĩnh Biết kết quả mình đã đỗ tốt nghiệp, Trưởng thôn Đặng Văn Ảnh vui mừng tiếp tục vạch ra mục tiêu học lên đại học.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ông Đặng Văn Ảnh - Trưởng thôn Liên Tài Năng (xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) là thí sinh lớn tuổi nhất tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Hà Tĩnh và đã đỗ tốt nghiệp.

Trưởng thôn Đặng Văn Ảnh vui mừng khi biết điểm thi đạt khá cao.

Trưởng thôn Đặng Văn Ảnh vui mừng khi biết điểm thi đạt khá cao.

Với tổng điểm 4 môn thi đạt 25,35 (Ngữ văn đạt 5,25 điểm, Toán 6,6 điểm, Lịch sử 6,75 điểm và Địa lý 6,75 điểm). Theo quy định, ông Ảnh đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp THPT.

Bài liên quan

Trước đó, ông Ảnh đăng ký học THPT tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc theo hệ vừa học, vừa làm. Là thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên nên trong kỳ thi THPT vừa qua, ông Ảnh không phải thi các môn Ngoại ngữ và Giáo dục công dân mà đăng ký dự thi 4 môn, gồm: Ngữ văn, Toán, Địa lý và Lịch sử.

“Nhận kết quả thi, tôi rất hạnh phúc vì công sức học tập suốt 3 năm qua đã được đền đáp xứng đáng. Với số điểm có được tôi dự định sẽ nộp hồ sơ vào ngành Công tác xã hội ở Đại học Vinh để thực hiện tiếp ước mơ tấm bằng đại học”, Trưởng thôn Ảnh chia sẻ.

Ông dự định nộp hồ sơ vào ngành Công tác xã hội ở Đại học Vinh để thực hiện tiếp ước mơ tấm bằng đại học.

Ông dự định nộp hồ sơ vào ngành Công tác xã hội ở Đại học Vinh để thực hiện tiếp ước mơ tấm bằng đại học.

Theo số liệu tra cứu, trong kỳ thi THPT năm nay, Hà Tĩnh có 403 bài thi đạt điểm 10. Trong đó, môn Giáo dục công dân có 352 bài thi đạt điểm 10, Lịch sử có 40 bài thi và Ngoại ngữ có 9 bài. Vật lý và Hóa học mỗi môn chỉ có 1 điểm 10.

Xem thêm
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: 'Hàm cá mập' nhận chê bai từ khi xây dựng, cần phá bỏ

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh ủng hộ việc Hà Nội phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập' để dành không gian cho Hồ Gươm, mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...