| Hotline: 0983.970.780

Varane chưa đến, Man United đã đẩy trung vệ ra đi

Thứ Hai 09/08/2021 , 07:02 (GMT+7)

Man United tự tin để trung vệ Axel Tuanzebe rời CLB dù họ chưa biết ngày giờ có thể đón Raphael Varane ra sân tại Old Trafford.

Trung vệ Axel Tuanzebe đã được Man United cho Aston Villa mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2021. 

Axel Tuanzebe là 'nạn nhân' của bản hợp đồng Varane. Ảnh: AstonVilla.

Axel Tuanzebe là "nạn nhân" của bản hợp đồng Varane. Ảnh: AstonVilla.

Việc có được Raphael Varane giúp cho Ole Gunnar Solskjaer tự tin để Axel Tuanzebe ra đi. Cầu thủ này đóng vai trò là dự bị cho bộ đôi trung vệ Victor Lindelof và Harry Maguire của Man United. 

Hay nói cách khác, Axel Tuanzebe là trung vệ "thứ năm" của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, Man United hiện tại có thêm Varane và Phil Jones cũng trở lại nên cơ hội ra sân của cầu thủ sinh năm 1997 là không có. 

Mùa vừa qua, Tuanzebe được ra sân khá nhiều nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Anh không cạnh tranh được vị trí chính thức của Quỷ đỏ. 

Trước đó, Tuanzebe đã ký hợp đồng mới với Man United đến năm 2023 kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Hậu vệ người Anh đầu quân cho Quỷ đỏ từ năm 2006, trải qua 9 năm rèn giũa tại học viện trước khi được ra mắt đội một năm 2015.

Tính ra, Axel Tuanzebe đã trở thành cầu thủ thứ 4 phải rời Man United hè này, sau Joel Pereira, Tahith Chong và Facundo Pellistri, trong đó, 2 cái tên cuối cùng được Quỷ đỏ đem cho mượn. 

Man United sẽ khởi động Premier League vào cuối tuần này, cụ thể là lúc 18h30 thứ 7 ngày 14/8/2021. Họ đón tiếp Leeds United của Marcelo Bielsa trên sân nhà Old Trafford. 

>>> Xem thêm: Nathan Ake hóa tội đồ, Man City mất Siêu Cúp vào tay Leicester City

Xem thêm
Trị 'bệnh' tắc phà kinh niên để thu hút thêm du khách cho Cát Bà

HẢI PHÒNG Huyện Cát Hải đang gấp rút triển khai các giải pháp để khắc phục những điểm yếu liên quan đến ùn tắc phà, thiếu bãi tắm tại Cát Bà để thu hút khách du lịch.

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 và dư luận tại Nga

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 có tên gọi 'Anora' của đạo diễn Sean Baker, được truyền thông Nga đánh giá 'đã đưa những người Nga tốt bụng trở lại Hollywood'.