Xuân đến, trên đỉnh núi cao, hoa đào, hoa mơ, hoa mận bung nở, du khách như lạc vào chốn thần tiên, quên cả lối về.
Vẻ đẹp ‘quên lối về’ của sắc hoa đào, mận trên rẻo cao
Dọc tuyến Quốc lộ 3, đoạn qua huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, hoa đào, hoa mơ, hoa mận đang nở rộ. Những vườn đào, vườn mận trên rẻo cao trở thành điểm thu hút đông đảo khách du lịch. Trước đây, người dân ở huyện Ngân Sơn chủ yếu trồng đào, trồng mận để lấy quả, nhưng vài năm nay, hoạt động du lịch mang lại nguồn thu đáng kể nên các nhà vườn chú trọng đầu tư hạ tầng.
Phỏng vấn: Chị MAI THU HUYỀN, Du khách tỉnh Phú Thọ
(Dịp đầu xuân năm mới bọn e đến đây thấy vườn rất rộng, hoa đa dạng rất nhiều loại hoa, đây là một điểm check –in rất tuyệt vời các bạn trẻ đến đây xem hoa chụp ảnh).
Những năm gần đây, trồng mơ để xuất khẩu mang lại thu nhập cao cho người dân ở Bắc Kạn nên diện tích không ngừng tăng. Mỗi độ Tết đến, Xuân về, hoa mơ phủ trắng núi rừng cũng tạo nên nét chấm phá độc đáo trong sắc xuân ở miền núi.
Tỉnh Bắc Kạn đã ban hành chính sách phát triển du lịch nông thôn, nhiều mô hình du lịch cộng đồng gắn với vùng sản xuất đã hình thành. Trong đó đáng chú ý là vùng trồng cây mơ ở huyện Chợ Mới, vùng trồng đào ở huyện Ngân Sơn.
Phỏng vấn: Ông NÔNG VĂN CƯỜNG, Xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
(Vườn của mình rộng 5ha trồng đào mận và xen canh cây dẻ, hoa nở vào mùa xuân nên khách đến khá nhiều, mình muốn mở rộng thêm để vườn đẹp du khách đến nhiều hơn nữa).
Nếu như đầu xuân du khách đến để thưởng ngoạn ngắm hoa, chụp ảnh thì vào tháng 7, tháng 8 có thể hái quả, nghỉ ngơi, ăn uống với giá vé từ 10.000-20.000 đồng/1 người. Đến với những vườn đào, vườn mơ vườn mận ở Bắc Kạn thời gian này, du khách sẽ tận hưởng vẻ đẹp đến mê mẩn với sắc phớt hồng của hoa đào hòa quyện cùng màu trắng tinh khôi của hoa mận và màu xanh bất tận của núi rừng Việt Bắc.