Ở vùng cao Hoàng Su Phì (Hà Giang) người lính biên phòng không chỉ canh giữ biên cương mà còn là điểm tựa yêu thương cho trẻ em, giúp các em vững tin trên đường đến trường.
Người lính biên phòng ‘gieo mầm’ yêu thương
Hôm nay, các anh lính biên phòng ở Đồn Biên phòng Thàng Tín đến điểm trường Cáo Phìn Một, xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang để hỗ trợ giáo viên nơi đây, nấu cơm cho các em học sinh. Học sinh tại điểm trường này đều là các em người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn.
Những người lính biên phòng vốn chỉ quen cầm súng nay trở thành những người cha ân cần, dịu dàng. Họ xắn tay nhóm lửa, thoăn thoắt nhặt rau, nấu cơm, chăm chút từng suất ăn cho lũ trẻ.
Đồng hành cùng các thầy cô giáo và học sinh vùng cao, những năm qua Đồn Biên phòng Thàng Tín đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: Con nuôi biên phòng, “Nâng bước em tới trường”, Chương trình “Cán bộ, chiến sỹ Quân đội nâng bước em tới trường”, lớp học biên cương…
Những hoạt động này, giúp hành trình khôn lớn của các em nhỏ vùng cao không chỉ có con chữ, mà còn thấm đượm tình yêu thương của những người lính biên phòng, như những người cha, người anh thầm lặng luôn dõi theo từng bước chân của các em khôn lớn.
Trong ánh mắt của người lính biên phòng, các em nhỏ vùng cao không chỉ là học trò, mà còn là minh chứng cho những hạt mầm yêu thương mà họ đã vun trồng nơi biên cương. Để những mầm cây ấy sẽ lớn lên kiên cường, sẵn sàng đón nhận những cơn gió mạnh trên hành trình phía trước của cuộc đời.