| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam thua đau Campuchia ở giải U18 Đông Nam Á

Thứ Năm 15/08/2019 , 18:46 (GMT+7)

Thầy trò Hoàng Anh Tuấn thua 1-2 chiều 15/8 và bị loại từ vòng bảng, dù được đá trên sân nhà.  

Nỗi buồn của U18 Việt Nam.

Trước khi gặp Campuchia ở lượt trận cuối, Việt Nam mất quyền tự quyết. Do kém hai đội đầu bảng là Malaysia và Australia 2 điểm, đồng thời hai đối thủ này không gặp nhau, thầy trò Hoàng Anh Tuấn buộc phải trông chờ vào Thái Lan hoặc Singapore cưa điểm với hai đội xếp trên mới có thể lọt vào bán kết. Thái Lan, đội đã bị loại và vừa hòa Việt Nam ở lượt trước, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp Việt Nam. Họ cầm hòa Malaysia hơn một giờ đồng hồ, trước khi có bàn duy nhất ở phút 69.

Tuy nhiên, chiến thắng của Thái Lan xảy đến khi Việt Nam đã ở thế chân tường. Buộc phải thắng để nuôi hy vọng vào bán kết, nhưng Việt Nam tỏ ra thiếu tự tin, nôn nóng và vụng về ở những pha phói hợp tấn công. Campuchia không mạnh, và phản ánh rõ qua cách kèm người cũng như giữ cự ly đội hình, nhưng Việt Nam không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương trong 45 phút đầu. Ngay cả thủ môn Koy Salim cũng có những pha xử lý lỗi nhưng Việt Nam, trong tâm lý căng cứng, dường như quên cách dứt điểm.

Trong 20 phút đầu, đội chủ nhà có 3 cơ hội ngon ăn. Công Đến cứa lòng chệch cột dọc, Tiến Sinh hai lần vô-lê ở cự ly gần, nhưng đều không đi trúng đích. Không thể giải quyết trận đấu sớm, Việt Nam càng bị cuống đầu hiệp hai, khi tỷ số được giữ là 0-0. Để rồi phút 50, khán giả chủ nhà chết lặng khi Sieng Chanthea thoát khỏi Khắc Lương, dứt điểm chéo góc mở điểm cho Campuchia. Điều đáng nói, cơ hội của Campuchia bắt nguồn từ pha phá bóng không tốt của thủ môn Y Eli Nie.

Thắng lợi của Thái Lan ở trận đấu cùng giờ như tiếp thêm sức mạnh cho các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong 20 phút cuối, đội bóng áo đỏ ép sân dữ dội nhưng họ không thể giải quyết được bài toán mang tên dứt điểm. Điển hình là tình huống ở phút 75, trước khung thành bỏ trống, cầu thủ vào thay người Hữu Tiệp vẫn lóng ngóng đưa bóng ra ngoài.

Sau hai lần hút chết, đều bắt nguồn từ sự lơi lỏng của hàng thủ, Việt Nam bất ngờ có bàn gỡ 1-1 ở phút bù giờ. Kim Nhật xuất hiện đúng lúc, đánh gót cận thành vào lưới Campuchia sau cú sút xa của Hữu Tiệp. Hy vọng được nhen lên cho Việt Nam bởi trận đấu giữa Thá Lan và Malaysia khi ấy đã an bài. Chỉ cần ghi thêm một bàn nữa, đội chủ nhà sẽ ghi tên vào bán kết giải U18 Đông Nam Á.

Đẳng cấp giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Campuchia là khá lớn nhưng khi tâm lý căng cứng, khung thành đối thủ trở nên quá xa xăm với các chân sút chủ nhà. Để rồi vào phút bù giờ cuối cùng, pha ném biên hỏng cộng với sự nôn nóng trong tình huống tranh chấp của hậu vệ Việt Nam giúp Thy Lieng dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Thua đau 1-2, Việt Nam chịu sự chỉ trích lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Đội U18 Việt Nam từng chơi rất tốt ở lứa của Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu nhưng giờ họ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Xem thêm
Trị 'bệnh' tắc phà kinh niên để thu hút thêm du khách cho Cát Bà

HẢI PHÒNG Huyện Cát Hải đang gấp rút triển khai các giải pháp để khắc phục những điểm yếu liên quan đến ùn tắc phà, thiếu bãi tắm tại Cát Bà để thu hút khách du lịch.

Những cặp đấu hấp dẫn tại bán kết bóng chuyền Cúp Hoa Lư

Câu lạc bộ VietinBank dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là đại diện nữ cuối cùng giành vé vào bán kết Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2025.

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 và dư luận tại Nga

Bộ phim đoạt giải Oscar 2025 có tên gọi 'Anora' của đạo diễn Sean Baker, được truyền thông Nga đánh giá 'đã đưa những người Nga tốt bụng trở lại Hollywood'.