| Hotline: 0983.970.780

Xe ô tô tải bất ngờ bốc cháy giữa phố

Thứ Tư 05/02/2025 , 18:10 (GMT+7)

Gia Lai Chiếc xe ô tô tải đang dừng giữa phố thì bất ngờ bốc cháy, dù đã được người dân xung quanh dập lửa nhưng vẫn không cứu chữa thành công.

Lực lượng chức năng đã dập tắt ngọn lửa nhưng chiếc xe ô tô tải vẫn bị thiêu rụi. Ảnh: Tuấn Anh.

Lực lượng chức năng đã dập tắt ngọn lửa nhưng chiếc xe ô tô tải vẫn bị thiêu rụi. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 5/2, xe ôtô tải BKS: 048.26 đang đỗ ở đường Lê Đại Hành (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Ngay khi phát hiện, người dân xung quanh đã tập trung dập lửa. Tuy nhiên, do lửa bùng phát nhanh và mạnh nên việc cứu chữa không thành công, ngọn lửa vẫn bốc cháy dữ dội. Thậm chí, ngọn lửa từ chiếc xe tải còn cháy lan ra phía cột đèn đường cách đó không xa.

Việc chiếc xe tải bị cháy khiến cho các phương tiện giao thông không thể di chuyển, đoạn đường một chiều Lê Đại Hành bị ùn tắc tạm thời.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 15 phút, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe tải đã bị thiêu rụi, cột đèn đường bị cháy phần thân dưới.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy xe ôtô tải đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Vun trồng cây. Vun trồng người. Vun trồng tương lai

Một cây xanh, một khu rừng không chỉ có giá trị khai thác, chế biến gỗ, mà hơn hết, còn được xem là một nguồn lực thiên nhiên, với tính đa dụng, đa chức năng.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất