| Hotline: 0983.970.780

Xe tải đấu đầu xe khách, 5 người bị thương

Thứ Tư 14/06/2023 , 17:17 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Nguyên nhân vụ va chạm giữa xe khách và xe tải tại đoạn đường tránh Huế là do tài xế xe ô tô tải đi sai làn đường gây ra tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải tại đoạn đường tránh Huế làm 5 người bị thương. Ảnh: CĐ.

Vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải tại đoạn đường tránh Huế làm 5 người bị thương. Ảnh: CĐ.

Đến đầu giờ chiều 14/6, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ va chạm giữa xe ô tô khách và xe ô tô tải tại đoạn đường tránh Huế là do tài xế xe ô tô tải không đi bên phải theo chiều đi của mình gây ra tai nạn giao thông.

Trước đó, vào khoảng 9h30p cùng ngày (14/6) tài xế Lưu Đức Phượng (sinh năm 1986, trú Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình điều xe ô tô khách Hạnh Luyến, biển kiểm soát 73F-000.12 trên xe chở 24 hành khách, lưu thông hướng Bắc - Nam.

Nguyên nhân được cho là do tài xế xe tải đi sai làn đường dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: CĐ.

Nguyên nhân được cho là do tài xế xe tải đi sai làn đường dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: CĐ.

Khi đến km21+300 Quốc lộ 1, đoạn đường tránh Huế thuộc phường Thủy Bằng, thành phố Huế thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 37H-033.83 do tài xế Phạm Văn Tài (sinh năm 1986, trú xã Hiển Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, tài xế xe khách 73F-000.12 bị thương ở chân phải và 4 hành khách trên xe bị xây xát ở tay chân hiện đang cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế, trong đó có 2 trẻ em. Tại hiện trường 2 xe gặp tai nạn hư hỏng nặng.

Xem thêm
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: 'Hàm cá mập' nhận chê bai từ khi xây dựng, cần phá bỏ

Kiến trúc sư Trần Huy Ánh ủng hộ việc Hà Nội phá bỏ tòa nhà 'Hàm cá mập' để dành không gian cho Hồ Gươm, mở rộng quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài cuối] Làng du lịch cộng đồng

Đêm ở làng Gò Cỏ, gió vi vu như tiếng thì thầm của người Sa Huỳnh cổ vọng lên từ lòng đất cùng với sóng biển rì rầm kể chuyện ngàn xưa...