| Hotline: 0983.970.780

53 phút cuối của Văn Quyến?

Thứ Năm 21/08/2014 , 09:23 (GMT+7)

Hôm 19/8, Văn Quyến vào sân ở phút 37 với hy vọng giúp đội nhà lật ngược tình thế (đang bị dẫn 1-0). Nhưng suốt 53 phút đạp cỏ sau đó, “thằng béo” gần như mất hút.

Trước giờ đấu, Quyến mượn điện thoại của một phóng viên gọi về cho vợ. Sau cuộc gọi, tôi hỏi Quyến sao không đưa vợ ra Ninh Bình xem trận này, bởi có thể, nó là trận cuối cùng trong sự nghiệp của Quyến. Quyến khẽ cười, không nói…

“Người hùng” hoãn giải nghệ

V.Ninh Bình rơi vào bão bán độ, Văn Quyến bị đặt dấu hỏi về sự trong sạch sau khi đã vấp ngã một lần - cú ngã khiến Quyến không tài nào trở lại là chính mình khi xưa. Quyến khẳng định mình “không dại lần nữa” và sau đó anh được minh oan dù đã có lệnh gọi đến cơ quan điều tra lấy lời khai.

Một ngày trước khi V.Ninh Bình gom quân đi đá nốt trận lượt về vòng bảng AFC Cup 2014 bên Myanmar, Quyến đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ: Giải nghệ ở tuổi 30. Bất ngờ là bởi trước đó, Quyến tuyên bố sẽ bám trụ và là chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ trong tình cảnh đội bóng đang nát như tương.

Quyến dọn đồ về quê tính chuyện cưới xin, nhưng được vài bữa thì lại phải ngược ra Ninh Bình để giải quyết hợp đồng. Theo đó, tiền đạo xứ Nghệ chưa thể rời xa sân cỏ vì hợp đồng của anh với V.Ninh Bình vẫn còn hạn.

Bấy giờ, khi 9 cầu thủ V.Ninh Bình đã được cách ly, Quyến trở thành trụ cột ở đội bóng cùng rất nhiều cầu thủ trẻ, chuẩn bị cho trận đấu ở vòng knock-out với Churchill Brothers của Ấn Độ và cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Văn Quyến.

Ngày 13/5, rất đông người hâm mộ Văn Quyến từ xứ Nghệ ùn ùn kéo ra Ninh Bình cùng băng rôn, hình ảnh để cổ vũ Văn Quyến trong trận đấu giã từ sự nghiệp của anh. Tất cả cuối cùng được toại nguyện khi “thần đồng” một thời của bóng đá Việt tỏa sáng bằng hai pha lập công, giúp V.Ninh Bình đánh bại Churchill Brothers với tỷ số 4-2 và giành vé vào tứ kết.

Nhưng V.Ninh Bình đi tiếp, đồng nghĩa với việc Quyến chưa thể dừng lại. Thế là sau trận đấu, “người hùng” Văn Quyến đã nói lời hoãn giải nghệ!

Giờ đã điểm

Hôm 19/8, Văn Quyến vào sân ở phút 37 với hy vọng giúp đội nhà lật ngược tình thế (đang bị dẫn 1-0). Nhưng suốt 53 phút đạp cỏ sau đó, “thằng béo” gần như mất hút. Anh đi bộ trên sân và rất lười tranh chấp.

Theo thông kê, Quyến có tất thảy 2 pha chọc khe cho đồng đội ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, có 8 pha bật nhả, có một cú vẩy bóng, một cú giật gót và 4 lần tung chân thực hiện những tình huống đá phạt bên phần sân đối phương. Trong 4 lần ấy, 3 lần bóng bị đối phương dùng đầu phá dễ, 1 lần bóng đi lên trời. Chấm hết!

Chung cuộc, đội bóng của Văn Quyến thua đội khách Kitchee (Hong Kong) 2-4. Đồng đội Quyến sau trận đều phải ở lại đại bản doanh tập luyện chờ ngày tái đấu, riêng Quyến xin về quê vài hôm rồi mới ra tập trung.

Ngày 26/8 tới đây khi V.Ninh Binh đá trận lượt về với Kitchee, Quyến có thể lại được vào sân nhưng trên đất khách, chỉ phép màu mới giúp Văn Quyến và V.Ninh Bình đảo chiều cuộc đấu.

Cuộc phiêu lưu của đoàn quân “chắp vá” V.Ninh Bình có lẽ sắp đến hồi kết thúc. Sự nghiệp của Quyến cũng vậy. Nhiều khả năng, 53 phút trên sân Ninh Bình mới đây sẽ là 53 phút cuối cùng người ta nhìn thấy Văn Quyến trên sân bóng đá Việt.

Nếu đúng thế thì nó nhạt, nó mờ và nó thoáng buồn, cả thoáng may khi vợ Quyến đã không đến xem!

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm