| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh hoảng loạn vì tin nhắn ép tình

Chủ Nhật 03/07/2011 , 19:38 (GMT+7)

Quá hoảng loạn vì hàng chục tin nhắn từ số điện thoại của một giảng viên với nội dung “ép tình”, D. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng

Ông Trần Xuân Ninh (bìa trái) thừa nhận số điện thoại 01632139859 là của mình

Quá hoảng loạn vì hàng chục tin nhắn từ số điện thoại của một giảng viên với nội dung “ép tình”, D. đã làm đơn gửi cơ quan chức năng.

Từ tán tỉnh đến ép tình

Theo đơn tố cáo của C.T.D, sinh viên khoa Kinh tế- Quản trị Kinh doanh (Trường Đại học Tây Nguyên) gửi các cơ quan chức năng, sự việc bắt đầu từ khi em làm luận văn tốt nghiệp. Trong hai tháng đầu, giảng viên hướng dẫn gần như không hề quan tâm gì đến việc làm luận văn của cô. Đến khi “nước đến chân”, giảng viên hướng dẫn mới “ra tay” giúp đỡ. Trong đơn D. viết: “Cũng bắt đầu từ đây, thầy Ninh thường xuyên nhắn tin, gọi điện, hẹn gặp cháu tại quán cà phê với những lời lẽ gợi ý về việc cho thầy quan hệ tình dục để thầy giúp cho bài luận văn của cháu được suôn sẻ”.

Theo điều tra của chúng tôi, trong tháng 6, trung bình mỗi ngày D. nhận được từ 6-7 tin nhắn từ số máy 01632139859. Tất cả nội dung tin nhắn chỉ nhằm một mục đích được “gần gũi” với D. Thời gian đầu, người nhắn tin tỏ ra rất si tình với những lời lẽ như: “Th. muốn tình cảm lâu dài, em không muốn lên giường nghỉ thì thôi” hay “như nam nữ yêu nhau th. thích em mà”, “th. mong em sao em vô tư vậy…”. Những tin nhắn tiếp, kẻ nhắn tin đã “thẳng thắn” hơn “mình đi nhà nghỉ nha em”, “thi xong mình đi nha”. Khi D. cố tình trì hoãn bằng cách cho rằng mình rất sợ, kẻ nhắn tin trấn an: : “em cứ đi một lần rồi sẽ thấy yên tâm” “…đi xa một chút là được không ai nhìn thấy đâu”…

Và cuối cùng, khi thời hạn bảo vệ luận văn đến gần, kẻ nhắn tin “đánh bài ngửa”: “tôi không sửa nữa, cô tự làm”, “cô tưởng báo cáo của cô là xong chứ gì, tùy thái độ của cô”, “Cơ hội cuối đó, phải dứt khoát đó”. Cùng với đó là hàng loạt các tin nhắn hẹn gặp D. tại các nhà nghỉ. Ngày 22/6, nhận được tin nhắn cho “gia hạn” đến 7h ngày 23/6, D. buộc phải làm đơn kêu cứu. Số máy 01632139859 không thể liên lạc được.

Thủ phạm là ai?

Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết tin nhắn nói trên đều được thực hiện trong khoảng từ 22- 24 giờ. Trong buổi làm việc với chúng tôi chiều 1/7, ông Trần Xuân Ninh (52 tuổi)- Trưởng phòng tài vụ- Kế toán, kiêm giảng viên trường ĐH Tây Nguyên, người hướng dẫn luận văn cho D. đã thừa nhận số điện 01632139859 đã được ông sử dụng từ rất lâu. Về các tin nhắn nói trên, ông Ninh cho rằng có thể vợ ông muốn kiểm tra sinh viên. Ông Ninh cho biết, khả năng việc này là do người nhà mình làm “để tôi về hỏi người nhà xem sao?”- ông nói.

Được biết gia đình ông Ninh có tất cả 3 người. Con trai ông Ninh đã tốt nghiệp Đại học. Nhưng trong buổi làm việc với chúng tôi ông Ninh không đặt nghi vấn ở đứa con. Khả năng người ngoài lấy máy ông Ninh nhắn tin bị loại vì ông này khẳng định, hết giờ làm hành chính là ông về nhà chứ không la cà ở đâu. Thời gian 22- 24h hẳn cũng không có vị khách nào rảnh đến thăm ông Ninh để rồi nhắn tin “trộm” trong suốt 1 tháng. Vậy khả năng người đã nhắn tin chỉ có hoặc ông Ninh hoặc vợ, con ông.

Theo ông Ninh thì trong 3 sinh viên ông hướng dẫn thì D. yếu hơn cả. Vì thế ông đã giúp đỡ D. nhiều hơn, thậm chí khi luận văn bị hỏng ông còn hỗ trợ D. 500 ngàn đồng để làm lại. Các cuộc gặp với D. ở quán cà phê chỉ với mục đích duy nhất là giúp em hoàn thành tốt luận văn.

Tại buổi làm việc với chúng tôi, ông Ninh tỏ ra rất từ tốn nhưng lộ rõ là người nói dối. Chỉ cách nhau vài giây, ông này đã có 2 ý kiến cùng 1 vấn đề. Lúc đầu khẳng định chưa đọc đơn của D. nhưng lập tức lại thừa nhận: “có đọc lướt qua”; Vừa bảo vợ mình khẳng định với ông là: “tôi làm đấy” rồi lại bảo: “tôi chưa hỏi người nhà”…

Rõ ràng dù có hay không, thì tin đồn về việc giảng viên ép tình sinh viên cũng khiến nhà trường ảnh hưởng. Thế nhưng, ông Nguyễn Xuân Thao- Hiệu trưởng Đại học Tây Nguyên lại tỏ ra rất thờ ơ. Ông này cho biết đã nghe qua vụ việc, đã trao đổi với ông Ninh. Nhưng do chưa có ai báo cáo cụ thể sau khi ông đi công tác về. Hơn nữa, ông chưa nhận được đơn của sinh viên nên chưa có động thái gì. Ông Thao cũng cho rằng ông Ninh là một cán bộ tốt, một giảng viên mẫu mực.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm