| Hotline: 0983.970.780

Bênh bạn, dùng dao đâm chết người

Thứ Ba 17/09/2013 , 09:00 (GMT+7)

Lẽ ra phải vào kéo Quốc ra khi thấy Quốc đang đè lên người Thành để đánh, thì đằng này Vĩ lại dùng dao đâm vào cổ Quốc khiến nạn nhân tử vong.

Lẽ ra phải vào kéo Quốc ra khi thấy Quốc đang đè lên người Thành để đánh, thì đằng này Vĩ lại dùng dao đâm vào cổ Quốc khiến nạn nhân tử vong.

Chiều ngày 16/9, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Vĩ (23 tuổi, quê huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak) 20 năm tù vì tội “giết người”. Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường dân sự cho gia đình bị hại 105 triệu đồng.


Vĩ trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, tháng 10/2011, Vĩ đang làm thuê tại công trình trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, Gia Lai). Vào khoảng 16h ngày 3/10/2011, do trời mưa nên nhóm công nhân tại công trình này nghỉ và tổ chức nhậu.

Tại đây, Võ Văn Thành (quê Đăk Lăk) nói với Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1983, quê huyện Phú Hòa, Phú Yên): “Mày là người mới đến, biết gì mà nhận làm hồ nước, tao ở đây lâu rồi mà còn chưa dám”, khiến 2 người cãi nhau. Được mọi người khuyên can nên cả 2 dừng lại.

Khoảng 20h20’ cùng ngày, Quốc đi vệ sinh và Thành đi theo, cả 2 gặp nhau ở hành lang và Thành nói “Mày muốn gì?”. Vừa dứt lời thì cả 2 lao vào đánh nhau. Nghe ồn ào, Lê Thị Đức Tuyết (vợ không hôn thú với Thành) chạy ra can ngăn như bất thành. Tuyết liền gọi Vĩ giúp đỡ, Vĩ đang ngủ thì nghe tiếng Tuyết gọi, liền bật dậy, lấy một con dao nhọn chạy ra.

Thấy Quốc đang ôm cổ ghì đè Thành dưới đất, đáng ra Vĩ phải kéo Quốc ra thì y lại cầm dao xông vào đâm một nhát vào cổ Quốc rồi bỏ chạy. Quốc chết trên đường đi cấp cứu do đứt động mạch dưới đòn phải gây mất máu. 

Gây án xong, Vĩ bỏ về Đăk Lăk 20 ngày, sau đó vào quận Gò Vấp (TPHCM) hành nghề phụ hồ. Ngày 6/2/2013, Vĩ bị tổ công tác của Cục cảnh sát truy nã tội phạm- Bộ công an phát hiện trong lúc đang đổ bê tông cho một công trình. Khi bị phát hiện, Vĩ đã dùng công cụ lao động chống trả lại, nên bị tổ công tác bắn cảnh cáo khiến y bị thương ở cánh tay trái. Tại cơ quan điều tra, Vĩ đã cúi đầu nhận tội.

(Theo DT)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm