| Hotline: 0983.970.780

Bị chửi, con trai tàn ác giết chết mẹ

Thứ Hai 26/03/2012 , 15:28 (GMT+7)

Chỉ vì bị mẹ mắng chửi, Linh đã ra tay tàn ác bóp cổ, dùng dao đâm nhiều nhát khiến mẹ ruột của mình chết tại chỗ...

Chỉ vì bị mẹ mắng chửi, Linh đã ra tay tàn ác bóp cổ, dùng dao đâm nhiều nhát khiến mẹ ruột của mình chết tại chỗ, chưa dừng lại đó hung thủ còn lấy dao ngoáy vào vết đâm của mẹ như kẻ thù.

Khoảng 13h ngày 25/3, anh Nguyễn Anh Tuấn được người chị gọi điện kêu về nhà vì người này nghi mẹ có chuyện chẳng lành do liên lạc nhiều lần nhưng không được.

Anh Tuấn nhanh chóng từ Sài Gòn chạy về nhà mẹ ở số 61/4 đường 48 KP6, P.Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức thì thấy cửa khóa trái nên kêu gọi liên tục nhưng không có ai trả lời. Anh Tuấn đã mượn cây xà beng phá cửa vào thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Mẹ ruột của mình, bà Thái Thị Quế (75 tuổi) nằm chết trên vũng máu khô với nhiều vết thương trên người cạnh nhà vệ sinh.  

Hung thủ Nguyễn trọng Linh tại cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức

Tuy nhiên sau đó những người trong gia đình không trình báo vụ việc cho công an mà đã âm thầm lo hậu sự cho người mẹ xấu số.

Chiều cùng ngày trực ban công an quận Thủ Đức nhận điện báo từ công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Trọng Linh (44 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) đến đầu thú về hành vi giết người. Theo đó Linh khai nhận đã giết chết mẹ ruột của mình là bà Quế tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Ngay khi nhận được thông tin, công an quận Thủ Đức đã đến nhà bà Quê đề nghị gia đình giữ nguyên hiện trường để cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm, giải phẫu tử thi nhằm điều tra làm rõ vụ việc.

Theo lời khai của Linh, trưa ngày 24/3, Linh đi nhậu về nhưng không trả tiền taxi nên bị công an phường Hiệp Bình Chánh đến nhà làm việc. Sau đó bà Quế đã lấy 400 ngàn đồng trả tiền thay con.

21h cùng ngày khi bà Quế đang đứng cạnh cầu thang thì mắng Linh “ Mày ăn hết máu của tao”. Chỉ có vậy mà Linh đã lao đến dùng 2 tay bóp cổ mẹ rồi lôi vào nhà vệ sinh. Thấy con dao trên đầu tủ Linh đã chộp lấy rồi đâm 1 nhát vào cổ, đâm nhiều nhát vào ngực và mặt bà Quế.

Ngay trong đêm lực lượng CSĐT công an quận Thủ Đức đã ra Bình Thuận di lý đối tượng về TPHCM.

(Theo Bee.net)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm